Chủ nhật, ngày 18 tháng 05 năm 2025
08:29 (GMT +7)

Bình yên Sài Gòn

Sau những toà nhà đồ sộ

Âm vang trăm giọng trăm quê

Sau những thênh thang đại lộ

Tan tầm náo nhiệt người xe

 

Sài Gòn bình yên quá đỗi

Cho bao lữ khách mộng mơ

Đôi bạn trẻ chụp hình cưới

Phong cách theo trào lưu xưa

 

Bình yên từ trong ngõ hẻm

Phở Bắc, hủ tiếu thơm lừng

Chiếc áo bà bà bẽn lẽn

Mấy anh đùa gọi là “cưng”

 

Bình yên chuông nhà thờ đổ

Bình yên tiếng mõ tụng kinh

Bình yên nghe câu vọng cổ

Lẫn trong tiếng nhạc xập xình

 

Bình yên sau bao bom đạn

Đất lành cây cỏ tươi xanh

Bình yên sau bao phong toả

Những khi dịch bệnh hoành hành

 

Chợt cơn mưa chiều vội vã

Vỉa hè ta trú cùng em

Sài Gòn thôi thành đất lạ

Tim ta từ ấy bình yên.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 5 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 2 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 2 tuần trước

Ngày gặp mặt

Thơ 2 tuần trước