Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
12:45 (GMT +7)

Bây giờ đã cạn mùa xuân

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Nhất Mạt Hương

Bây giờ đã cạn mùa xuân

Bây giờ đã cạn mùa xuân

Mẹ đem đồ mã ra sân hóa vàng

Nắng trưa đã bớt rềnh ràng

Gió trưa thổi những mảnh tàn lên cây.

Khói vờn chẳng lọt kẽ tay

Mà niềm nhân thế vẫn cay mắt người

Thời gian không nói nửa lời

Chỉ xa xôi nối khóc cười dấu chân

Bây giờ đã cạn mùa xuân

Đốt cho cay đắng, gian truân lên trời.

Những người đàn bà

trung du

Những người đàn bà trung du

Tay vung rìu bổ củi

Xoay ánh mặt trời

Mở cổng đón hoàng hôn.

Những người đàn bà trung du

Trồng thanh long ruột đỏ

Nón mắc đầu trụ đá

Lùa trâu về

Men mé nước hồ xa.

Những người đàn bà trung du

Tay quơ liềm cắt cỏ

Cười vang lưng chiều

Mắt xước một niềm vui.

Những người đàn bà trung du

Như cây rừng thắp lửa

Lúc ngày buông!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước