Thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025
19:29 (GMT +7)

Bão tan chợ lại họp rồi

Bão vào rồi bão tan thôi

Chỉ thương cơn bão lòng người chưa tan

Xót xa muôn nỗi cơ hàn

Một năm chiếu đất trời màn mấy phen

 

Trĩu vai gồng gánh đã quen

Chợ quê nước mắt cứ nghèn nghẹn rơi

Nước dâng ngoi ngóp phận người

Lũ trôi tan tác núi đồi ruộng nương

 

Dìu nhau nhóm lại niềm thương

Người đi ra chợ bán buồn mua vui

Đằng đông hửng nắng lên rồi

Mà nghe hi vọng nụ cười tương lai

 

Nén đi những tiếng thở dài

Bán mua xen với một vài lời thăm

Gạt bùn đồng ruộng lại chăm

Gieo bao hi vọng nảy mầm niềm xanh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước