Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
02:29 (GMT +7)

Bâng khuâng chiều cuối năm

Hình như gió đã xanh xao

Hình như nắng đã trốn vào hoàng hôn

Mắt em vương nửa cánh chuồn

Chân chim hằn những vết buồn thời gian

Trên tường tờ lịch hoang mang

Tiếc năm đã cạn, ngày tàn đã rơi

Giấu trong vạt cỏ rối bời

Lời con dế hát một đời bể dâu

Tháng mười hai biết về đâu

Nắng phôi phai nắng, mưa nhầu nhĩ mưa

Hình như lá bớt đòng đưa

Hình như hoa vẫn còn chưa bớt hồng...

Lê Phương Liên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 12 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước