Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
12:18 (GMT +7)

Bâng khuâng chiều châu thổ

Em thả vào hoa sen

Giấc mơ chiều châu thổ

Những cánh sóng xanh lên

Vỗ mạn thuyền thương nhớ

Tôi về qua Đồng Tháp

Nghe nước lên nước lên

Con đê tràn mùa lũ

Bóng cá xưa chập chờn

Bàn tay và hoa sen

Giữa đồng bằng bát ngát

Em hái những mùa thơm

Gieo lên thành tiếng hát

Giọt mồ hôi châu thổ

Thức giấc xanh đồng bằng

Chiếc áo nâu của đất

Trổ lên mùa bâng khuâng

Ai đi xa còn nhớ

Những cô gái Nha Mân

Môi phù sa nắng đỏ

Khói bếp hồng khơi lên

Một chiều qua châu thổ

Tình đất thơm tình người

Sóng sánh mùa nước bạc

Những giọng hò nhẹ trôi

Cơn mơ vàng cánh gió

Bay trong mùa nước lên

Tháp Mười chim vỗ cánh

Giữa đồng bưng nhẹ tênh...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thời gian

Thơ 58 phút trước

Bóng mẹ

Thơ 3 ngày trước

Dư âm

Thơ 4 ngày trước

Bất chợt

Thơ 5 ngày trước

Sau bão Yagi

Thơ 1 tuần trước