Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
14:51 (GMT +7)

Bài ca nước mắt

Thắp cạn niềm nhớ mong cho di ảnh

Tóc mẹ xòa ấm áp mái đầu xanh

Nước mắt lặn vào trong thành hoa đá

Lắng rừng xa vọng mãi khúc quân hành

Đứa ra trận hẹn ngày quay trở lại

Cùng gió mây bầu bạn vẫn hay về

Những đứa sống bon chen cùng thế cuộc

Tiện qua đường đấp đoảng vội vàng đi

Những đứa sống tung tiền mua danh lợi

Nuôi mẹ cha thì tính tháng tính ngày

Mẹ đã sống bằng lương người ngã xuống

Xương máu nào nuôi mẹ bấy lâu nay

Cũng chín tháng mười ngày trong bọc mẹ

Cũng nâng niu bú mớm tựa như nhau

Chín khúc vui mẹ hát cùng nhang khói

Chín khúc buồn mẹ khóc những ngày sau.

NÔNG THỊ NGỌC HÒA   

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 5 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước