Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
08:01 (GMT +7)

Bá Tánh

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Nguyễn Hoài Nhơn

Bá Tánh

(Kính tặng Nhân dân tôi)

Bá tánh là ai, Bá Tánh có rất nhiều

Trong muôn mỗi triều vua suy trầm,

hưng vượng

Có những cái nhất thời, có cái nghìn

vạn trượng

Bá Tánh biết cách đo, Bá Tánh hiểu

am tường

Đâu là cõi Niết Bàn, đâu là chốn

thập phương

Đâu hương ước lệ làng, đâu ý Vua,

lời Thánh

Đâu diễu võ dương oai, đâu phô phang

sức mạnh

Bá Tánh biết xoay vần giành thế

cuộc cờ, chơi…

Bá Tánh biết khôn thiêng vận Nước, mệnh Trời

Đâu cột mốc biên cương bị quân thù xô đổ

Đâu biển đảo khơi xa đang gầm ghè súng nổ

Bá Tánh vẫn bình thân, Bá Tánh quá can trường

Ta được sống giữa lòng Bá Tánh yêu thương

Như cá với sông, như chim câu vờn mây trắng

Đâu chết chóc oan khiên, đâu nhọc nhằn cay đắng

Có mẹ Âu Cơ về đùm bọc trứng mang đi

Dâu bể đời người và dâu bể thiên di

Bá Tánh vác trên vai những ách cày

súng gươm và không quên

cõng theo sau lưng câu hát

Bá Tánh biết ươm mầm nụ cây đời,

Bá Tánh trồng gieo hạt

Bá Tánh hiểu mai sau, Bá Tánh biết muôn sau…

Bá Tánh hằng chung lưng đấu cật vào nhau

Cùng xuống bể lên non, cùng xuôi Nam ngược Bắc

Cùng nhổ bật tre thần đánh tan giặc cướp

Cùng chung nỗi khóc tìm dấu máu Mị Châu rơi!...

Bá Tánh cũng là ta – một hạt cát nhỏ thôi

Sao không chảy vào mạch sông, thế nước

Nơi bắt đầu hồi sinh, nơi chưa từng tan cuộc

Bốn nghìn năm cứ tưởng một ngày trôi…

Qua biết mấy thăng, trầm hưng - phế vua, tôi

Chỉ có một Nhân dân làm nên Bá Tánh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 18 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước