Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
12:07 (GMT +7)

Ba Đình nắng lên

Mấy bữa nay mưa trắng cả trời

Những cơn mưa vẽ hình người tóc bạc

Vẽ ánh mắt

Vẽ nụ cười

Vẽ vầng trán cao in hằn bao suy tư, trăn trở

Bao việc dở tay

Chưa phút ngơi lòng.

 

Mưa

Những giọt thương

Vương cả chiều và triệu triệu ánh mắt

Phía đó một trái tim lớn ngừng đập

Ba Đình gió lặng lá rơi…

 

Miền mây trắng tinh khôi mái tóc bạc

Đôi mắt ưu tư vẫn mải miết trông về

Con đường màu đỏ là con đường vạn dặm

Đường chúng ta đi đã thật rõ hình hài

Lớp lớp người vẫn dồn sức ghé vai

Ta thổn thức cùng tiếng trái tim sau lớp áo mỏng.

 

Sáng nay Ba Đình nắng lên!

7 đã tặng

4

3

3

-3

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 1 ngày trước

Cửa mở

Thơ 2 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước