Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:21 (GMT +7)

Áo tơi

Đâu rồi mai mảnh áo tơi

Che mưa che nắng che lời tri ân

Trung du xanh cọ bần thần

Xả thân như thể nợ nần thịt da

 

Đồng làng nắng buốt sương sa

Theo cày lật đất canh ba gọi mùa

Theo mẹ trĩu gánh tua rua

Cấy xanh đồng trũng áo xua đói nghèo

 

Áo quen đánh thức trăng treo

Lo cơm cõng sắn ngô đeo đuổi dài

Áo quen mưa buốt giêng hai

Hăng nồng bùn đất sần chai vai già

 

Áo tơi thiêm thiếp chái nhà 

Trở đêm khe khẽ áo ra cánh đồng

Ngước nhìn thấy chái nhà không

Mẹ ơi, tơi áo ấm nồng đời con!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 giờ trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 3 ngày trước