Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
14:36 (GMT +7)

Ao làng

Đâu rồi con gọng vó ngày xưa?

Kéo tiếng cười tuổi thơ

Trưa ao làng xao động

Con cá lia thia khoe sắc

đỏm dáng bơi lượn lờ quanh con ốc nhồi,

đang đánh đu đời mình trên cuống lá

                                                              bang bang

 

Ba cây tre ghép vào

thành cầu ái cầu ân

Vẳng giọng hát dân ca

những chiều hè giặt áo

Trộc dưới ai ngẩn ngơ làm rơi

trái tim đập phập phồng trong khóm tơ hồng bờ mạn hảo

Đêm múc ánh trăng tưới đẫm vườn cà

 

Đâu rồi chiếc cần câu

cong vút tựa lưng già

Rón rén trộm câu

Nùi rơm thành đại tiệc

Mùi thơm về mách cha

Roi lằn kỉ niệm

Chẳng dám khóc

mà lặng câm như hến ngủ vùi bùn

 

Ta học bơi cùng trâu

Lũ chẫu chàng, nhái bén núp bụi dứa dại

                                                                    ngó xem

Bìm bịp kêu trong chiều tha thiết

Mảnh hồn làng

Những ngày mưa trong vắt

Soi vào xưa cũ niềm quê

 

Thời sốt đất

Thời hội nhập

Thời phố thị ùa về

Ao làng bị bủa vây, xâm lấn

Những gọng vó, lia thia, chẫu chàng...

                                                      mang hồn quê

Trốn về đâu?

Để ta thơ thẩn

mỗi chiều tìm điều chi

Bất chợt thảng thốt nghe giọng ru hời

“Ao làng trăng tắm mây bơi

Nước trong như nước mắt người tôi yêu”

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước