Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
11:43 (GMT +7)

Anh quay về với nơi từng được tù đày

Trong đêm chồng đêm vô tận

có những khi anh ghi ngược lại dòng nước mắt

bắc từng cây cầu

đi sang tận cùng khoảng trống sự riêng tư

anh đâu hề muốn lỡ mất

 

một dấu chân nào nơi em

nhưng anh thức dậy giữa đêm và

nằm ngổn ngang giữa chất đống bản thảo

đã chẳng còn hi vọng đuổi kịp em

 

từng dấu chân em nay còn sót:

một bài thơ hay truyện hư cấu

anh đã chẳng thể giấu

 

khoảng cách giữa anh và cuộc tự do

                                                           tìm kiếm này

anh lang thang rồi thờ phụng mọi điện thờ

nhưng ngay sau cũng từ bỏ mọi đức tin

trong khi chúng lại sinh ra những khoảng cách

                                                                   lớn lao hơn

 

anh quay về với nơi từng được tù đày.

4 đã tặng

1

0

3

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 1 ngày trước

Cửa mở

Thơ 2 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước