Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
02:31 (GMT +7)

Văn nghệ các địa phương

Nguyễn Thúy Hòa

(TP. Thái Nguyên)

Khai trường mùa “Cô vít”

Ve thôi hòa tấu bên đàng

Phượng thưa rắc lửa, cúc vàng thu sang

Tháng chín như chuyến đò ngang

Nối từ mùa trước nối sang mùa này.

Học sinh nối nhịp cô thày

Mai sau nối với ngày nay, đang chờ

Vẫn không lỡ một chuyến đò

Dẫu rằng “Cô vít” chưa mờ, chưa tan.

Trống trường khai giảng ngân vang

Học sinh các cấp xốn xang vào mùa

Thời gian khai giảng như xưa

Thày trò chẳng quản nắng mưa dãi dầu.

Khoa học công nghệ thời nay

Online trực tuyến, nhớ ngày mũ rơm

Từng trang giấy trắng thảo thơm

Vào năm học mới vững vàng niềm tin.

Nghiêng

Gió nghiêng chao liệng cánh diều

Bằng lăng thả tím nghiêng chiều hè sang

Nón nghiêng che nắng chói chang

Trăng nghiêng thả những giọt vàng vào thơ.

Nụ cười nghiêng gọi đêm mơ

Mắt dao cau gọi ngẩn ngơ nghiêng chiều

Nụ hôn nghiêng cháy đêm yêu

Lời em thỏ thẻ bao điều thần tiên.

Anh nghiêng rót nhớ vào em

Thêm hương nồng thắm, lỡ quên lối về

Rối bời nghiêng xuống cõi mê

Tình anh nghiêng cả đường về bến em.

Trần Tuấn Anh

(TP. Thái Nguyên)

Trăng xưa

Bàng bạc sương rơi đêm phố núi

Đỉnh trời mờ ảo bóng trăng xưa

Nhắn người năm ấy xin đừng hỏi

Một mảnh hồn tôi dưới đáy hồ.

Trăng suông

Ai đem thu thả lưng trời

Để cây trút lá, để tôi chợt buồn

Người đi vời vợi trăng suông

Mình tôi uống cạn tiếng chuông chùa làng.

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước