Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:30 (GMT +7)

Thơ của Nizar Qabbani (Syria)

Khi tôi yêu

Khi tôi yêu

Tôi như thể là vua của thời gian

Tôi có đất và bao la vạn vật

Tôi đi vào mặt trời trên con ngựa của tôi.

Khi tôi yêu

Tôi trở thành luồng ánh sáng

Không thể nhìn bằng mắt.

Các bài thơ trong quyển sổ của tôi

Thành cánh đồng mimosa và cây anh túc.

Khi tôi yêu

Nước tuôn từ những ngón tay

Cỏ mọc tràn trên lưỡi

Khi tôi yêu

Tôi thành thời gian ngoài tất cả các thời gian.

Khi tôi yêu một người phụ nữ

Tất cả các cây

Hướng về phía tôi mà chạy chân trần...

Ánh sáng quan trọng hơn đèn lồng

Ánh sáng quan trọng hơn ngọn đèn,

Bài thơ quan trọng hơn quyển vở,

Nụ hôn quan trọng hơn đôi môi đỏ.

Lá thư tôi viết gửi cho em

Lớn và quan trọng hơn cả chúng mình,

Nó chỉ là những dòng tư liệu

Nơi mọi người sẽ khám phá, tìm tòi

Vẻ đẹp của em

Và những rồ dại của tôi.

Tôi sẽ yêu hơn

Người thương yêu của tôi ơi!

Tôi không giống bao người yêu khác,

Nếu anh ta cho em chỉ một đám mây

Tôi sẽ cho em cả một trận mưa rào trút nước.

Nếu anh ta chỉ cho em một chiếc đèn lồng,

Tôi sẽ cho em cả một vầng trăng sáng.

Nếu anh ta chỉ cho em một chiếc cành

Tôi sẽ cho em cả một cây to lớn

Và nếu người khác cho em chỉ một con tàu

Tôi sẽ cho em những cuộc hành trình xa rộng…

Tôi không là thày giáo 

Tôi không là thày giáo

Để dạy em cách yêu.

Vì loài cá đâu cần thày giáo

Để dạy chúng cách bơi!

Loài chim cũng đâu cần thày giáo

Để dạy chúng cách bay.

Em đang bơi một mình

Em đang bay một mình.

Tình yêu đến không cần sách vở

Những người yêu vĩ đại nhất trong lịch sử,

Lại không hề biết chữ, đó em.

Nizar Qabbani  (Syria)

Phạm Thanh Cải dịch theo bản tiếng Anh 

(Nguồn: Internet)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước