
Góc biếm họa số 10 (2025)

Hơn 11 năm gắn bó với Văn nghệ Thái Nguyên, với tôi, Tòa soạn Văn nghệ Thái Nguyên (VNTN) từ lâu đã trở thành gia đình thứ hai. Ở đó, tôi có những người lãnh đạo thấu hiểu, động viên, có những đồng nghiệp thân tình, chia sẻ. Công việc dù có đôi chút va vấp, khó khăn nhưng cũng có nhiều điều thú vị giúp tôi trưởng thành hơn và cảm thấy mình sống có ý nghĩa khi được cống hiến. Tôi tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ bé vào chặng đường hơn 30 năm phát triển của tờ Văn nghệ Thái Nguyên.
Công việc của tôi gắn liền với những chuyến đi, chúng mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị cùng với những cảm xúc vui, buồn đan xen. Đặc biệt là khi tác nghiệp về những số phận chịu thiệt thòi, yếm thế trong xã hội hay những bài viết phản ánh mặt trái của xã hội đang được công chúng đặc biệt quan tâm.
Trong nghề, tôi nhớ mãi 3 lần tác nghiệp tại vùng lũ: trận lũ quét tại Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La (tháng 8/2017); trận lũ lịch sử tại Quảng Bình (10/2020) và trận lũ trên chính quê hương Thái Nguyên mình (tháng 9/2024). Tận mắt chứng kiến những gì mà thiên nhiên tàn phá quả thực là xót xa và ám ảnh. Đó là những khuôn mặt thất thần của người dân khi lâm cảnh trắng tay và mất người thân. Họ ngất lịm đi khi thấy đội cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể của người thân bị lũ cuốn trôi. Đó là hình ảnh nhà cửa bị tàn phá, đồ đạc bị lũ cuốn đi, hoa màu bị hư hại, xác gia súc gia cầm lềnh phềnh... Tất cả thúc giục tôi phải viết bài sớm nhất để có thể kết nối những tổ chức, cá nhân, ủng hộ xoa dịu nỗi đau cho đồng bào vùng lũ.
Trên mỗi cung đường rong ruổi tác nghiệp, tôi được tiếp xúc, chứng kiến muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Đó là nét đẹp trong lao động, tinh thần thi đua sản xuất tại những khu công nghiệp, nhà máy, ruộng đồng; những người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam luôn nghị lực, lạc quan để vươn lên trong cuộc sống; những chiến sĩ công an, bộ đội, các bác cựu chiến binh tôi với tinh thần yêu nước nồng nàn; cảm nhận thanh âm lấp lánh của cuộc sống qua lời ca, điệu nhạc tại các chương trình, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ…
Ngoài ra, tôi còn phụ trách chuyên mục Văn hóa và Trang bạn đọc cho Tạp chí in. Các chuyên mục giới thiệu những nét đẹp về văn hóa của đất và người Thái Nguyên và đất nước Việt Nam; những câu chuyện vui, dí dỏm mang tính giải trí ở Thơ châm, Vui vui... góp phần để VNTN đa dạng, phong phú hơn.
Tôi đã có được một mạng lưới cộng tác viên thường xuyên chất lượng, trách nhiệm, tâm huyết đến từ mọi miền trên đất nước. Có những cộng tác viên đã gắn bó với tôi hơn 10 năm. Dù ban đầu có đôi khi “xích mích” trong chuyện trao đổi, góp ý bài vở nhưng sau đó đều hiểu nhau và trở thành những người bạn thân thiết. Bởi, xuất phát điểm chung là hướng đến đưa chất lượng VNTN tốt hơn.
Chỉ qua những điều tưởng chừng như rất giản đơn đó mà tôi thấy việc mình đang làm cũng thật có ý nghĩa biết bao. Điều đó động viên, thôi thúc tôi cần tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn nữa.
Tới đây, khi Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên bước vào một giai đoạn mới có thể tôi sẽ không còn cơ hội để tiếp tục đồng hành cùng Văn nghệ Thái Nguyên nữa. Quả thực, đó là một điều tiếc nuối và có đôi chút hụt hẫng đối với tôi. Nhưng, tôi tin dù ở tòa soạn nào, thuộc loại hình báo chí nào thì những người đồng nghiệp trách nhiệm, tâm huyết của tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa Văn nghệ Thái Nguyên “tỏa sáng”.
Anh Thắng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...