Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
14:34 (GMT +7)

Một số bài thơ của Aiti Ghale

Không để anh biết đâu

Ở một góc xa xôi thế gian ẩn náu,

giữa những rừng cây và đồi núi

Nàng trốn khỏi ồn ào, bụi bẩn, bon chen

và thành phố bận rộn của anh

Vậy mà,

vẫn, anh là kẻ tạo ra sóng lòng

vẫn, anh là hình dung trong mắt nàng xao xuyến

vẫn, anh mang lại đường cong trên môi

Không để anh biết,

không để anh biết đâu,

Nàng đặt đầu ngón chân cho cuộc hành trình này-

ngân nga và nhảy múa trên dàn nhạc ký ức

Không để anh biết đâu,

Nàng tự nguyện chấp nhận anh

Nàng làm mọi việc để lắng nghe anh

Nàng sống từng khoảnh khắc

khi gối đầu lên đôi cánh bằng giấy của anh

Không để anh biết đâu

Nàng bí mật hiến dâng tất cả

bởi một điều,

đây là lần đầu tiên, nàng dám mơ

đây là lần đầu tiên, nàng dám yêu…

Ai nói, “Em không xinh đẹp”?

Có ai nói rằng, “Em không đẹp”?

Ồ tất nhiên, em xinh đẹp tuyệt vời!

Đôi mắt em lấp lánh hơn cả sao trời

Và nụ cười em lấy cắp những linh hồn

hơn bất kỳ phép màu kỳ diệu

Không sao đâu nếu họ đo lường em

Không sao đâu nếu họ chỉ nếm em bằng dục vọng

Không sao đâu nếu họ siết chặt em

bằng những điều trần tục

Cô gái của tôi ơi!

Em vẫn và sẽ mãi tươi ngời ngợi

Bởi em biết không,

Vẻ đẹp toát ra từ mỗi phần nhỏ của em

Cuộc sống chính ta với tâm hồn cao thượng

mới là điều tuyệt vời nhất

Đừng sợ nhé!

Đừng sợ nhé!

Hãy bước đi như hoàng đế trên đường

Hãy hãnh diện như hoàng hậu trên ngai

Vui lên đi như ngày trọng đại nhất của em

Cô gái của tôi ơi!

Em thật xinh đẹp trên trái đất này

Ai nói rằng, “Em không xinh đẹp?”

Xin được trả lời với tất cả niềm tin và hơi thở

Có… có… em rất tuyệt với tôi!!!

Mắt một mí

Đôi mắt một mí của em

lấp lánh hơn sao

trong từng suy nghĩ của anh

mỉm cười xa hơn cả bầu trời vô tận

trong niềm vui của anh

tuôn nước mắt sâu hơn biển cả

trong nỗi đau của anh

điên cuồng nhảy múa quanh tình yêu của anh

Đôi mắt một mí của em

cửa sổ của tâm hồn

cửa chính của trái tim

nóc nhà của chân thật

Đôi mắt một mí của em

niệm thần chú

khi em cùng anh chơi trốn tìm

nhảy điệu rock & roll

khi anh lên đỉnh cao

nháy mắt cười tinh nghịch

khi anh nóng nảy

Đôi mắt một mí của em

khán giả đầu tiên

thính giả thứ hai

cầu thủ thứ ba

của mọi điều quanh chúng ta

Đôi mắt một mí của em

người mơ của những giấc mộng phong phú

chứng nhân của sự gắn kết hai ta

thẩm phán của cuộc phiêu lưu trọn đời

Ôi anh thương mến!

Em yêu đôi mắt một mí này

đã quen nhìn anh

đã tìm anh giữa muôn triệu mặt người

đã mang ta gần nhau hơn nữa

đã biến mơ ước đôi ta thành một

Ôi người trong mộng của em!

hãy để em là cây bách của anh mãi mãi

với đôi mắt một mí này

với từng khúc xạ của anh trên đó…

Nhà thơ Aiti Ghale, sinh năm 1985, tại huyện Dhading thuộc khu Bagmati, miền Trung Nepal. Thạc sĩ Nghệ thuật tại Đại học Tribhuvan, Nepal. Hiện chị là giáo viên trường trung học phổ thông ở Dhading.  

Aiti Ghale 

Nguyễn Thị Thùy Linh dịch từ tiếng Anh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước