Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
08:17 (GMT +7)

Bản chất con người – Vichia (Nga)

VNTN - Một người đàn ông đi nghỉ bên hồ nước nhìn thấy một con bọ cạp rơi xuống nước và đang cố gắng bò lên, nhưng mãi không được và nó bắt đầu chìm. Người này muốn cứu con bọ cạp, ông giơ tay ra để kéo nó, nhưng vừa kéo lên được thì bọ cạp cắn ông ta.

Giật mình vì cơn đau, ông duỗi các ngón tay, con bò cạp lại rơi xuống nước và lại bắt đầu chìm. Người đàn ông lại lần nữa cố gắng để kéo con bọ cạp lên, và lần nữa lại bị nó cắn vào  tay của mình.

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, một tu sĩ nói:

- Xin lỗi, nhưng ông bướng bỉnh quá! Ông không biết rằng mỗi lần kéo nó lên khỏi mặt  nước, nó sẽ lại cắn ông sao?

Người đàn ông này bình tĩnh trả lời:

- Bản chất của con bọ cạp là cắn, tấn công cho dù nó được bảo vệ. Nhưng điều đó không thay đổi bản chất của CON NGƯỜI -  sống biết yêu thương và giúp đỡ.

Thốt lên những lời này, ông nhặt chiếc lá rụng cho con bò cạp ôm vào, kéo nó ra khỏi nước và thả nó đi.

Phạm Thanh Cải

Châm ngôn về tình yêu và tình bạn (Nga). Dịch theo nguyên bản tiếng Nga.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buôn bán là buôn bán

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Cô gái hai mặt

Văn học nước ngoài 4 tuần trước

Cừu vào lò mổ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Một bài học

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Những con ki gỗ trong trò chơi Bowling

Văn học nước ngoài 3 tháng trước

Người chết

Văn học nước ngoài 3 tháng trước

Lần này tôi say quá rồi

Văn học nước ngoài 3 tháng trước