Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
09:30 (GMT +7)

Xe công đi lễ

Xe công đi lễ

Xuân sang đi lễ người đông

Ung dung ngồi hẳn xe công đấy mà

Chùa Hương, Yên Tử… dẫu xa

Vòng vèo khắp chốn diễn ra ầm ào

Cơ quan vắng vẻ biết bao

Việc chờ giải quyết làm sao bây giờ?

Cấm xe công họ phớt lờ

Đua nhau cứ chạy phởn phơ lạ đời

Hội hè góp mặt nhiều nơi

Mươi tuần cứ việc chơi bời thả ga

Xăng dầu hàng tấn đổ ra

Của chùa cả đấy người ta mất gì!

Xe công cứ chạy ầm ì

Đền này, Phủ nọ mà đi ra vào

Du Xuân thôi hẳn ngay nào

Việc công ùn đọng đã bao lâu rồi!

Đào Nguyên Lịch

Sếp ơi

Ông là sếp của vạn người

Đông con nhiều cháu, khắp nơi người nhà

Đồng hương, đồng học gần xa

Trả ơn, trả nghĩa biết là bao nhiêu

Có bằng, xếp chỗ “đáng yêu”

Không bằng, cũng xếp cho nhiều chỗ “ngon”

Để rồi cứ sỏn sòn son

Phong bì xếp tựa mấy hòn núi cao

Đất đai, biệt thự chọc sao

Cổ phần to nhỏ, chỗ nao cũng sà

Lệnh trên cắt giảm đưa ra

Đầu nào cắt, biết tính là giảm ai?

Dây mơ rễ má dài dài

Đụng ngang, đụng dọc, đụng ngoài, đụng trong

Vuốt mặt nể mũi, sao xong?

Ngồi trên đống lửa dạ lòng không yên

Cái thời hô hét chỉ thiên

Làm bừa chấm dứt, cậy quyền đã qua

Giảm biên dù có ruột rà

Cắt đi đau đớn cũng là đáng thôi

Mau mau tỉnh lại sếp ơi!

Tú Xuân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước