Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:05 (GMT +7)

Vui vui số 5

Cứ tưởng bạn là tỷ phú

Hai người bạn học cùng thời phổ thông lâu ngày mới gặp lại nhau, mừng rỡ hỏi nhau đủ mọi chuyện.

- Dạo này ông làm ăn có khá không?

- Cũng bình thường thôi. Nhưng có ngày tôi cầm tới mấy tỉ trên tay mà không biết ông ạ.

- Thế ông làm nghề gì mà hay vậy? Cho tôi làm chung với có được không?

- À, tôi đi bán vé số!

Kẻo phạm luật

- Tại sao tôi lại phải chịu đựng anh mãi thế nhỉ , nếu biết anh tồi tệ đến mức này thì thà tôi lấy quỷ còn hơn.

- Ôi! Sao em lại nói thế! Đừng nói thế mà vi phạm luật hôn nhân, bởi luật hôn nhân không cho phép người cùng dòng họ lấy nhau…

Trách nhầm

Hermann lái xe về nhà trên đường cao tốc. Vợ anh gọi điện thoại di động cho anh nhắc nhở.

- Anh đang lái xe trên đường 401 phải không? Em nghe radio có báo một gã nào lái xe ngược chiều trên đường 401 thật điên khùng.

- Ừ, anh đang rất tập trung mà... Chẳng phải một mà có đến hàng trăm gã khùng lái xe ngược chiều anh đây nè!

Chắc chắn có người bắn hộ

Một cụ già 80 tuổi lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm.

Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ báo tin:

- Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui!

Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà bác học đãng trí rất thích đi săn. Một hôm, thay vì mang súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác học rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ!

Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên:

- Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ?

- Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ - ông bác sĩ nói.

Không hiểu ý vợ

- Anh yêu, em chợt nhớ ra rằng hồi em còn bé, mỗi khi em thấy lạnh là mẹ lại ôm em vào lòng, thế là em ngủ được ngay.

Nghe vậy anh chồng liền than vãn:

- Nhưng bây giờ mười hai giờ đêm rồi, trời lạnh căm căm thế này mà em bắt anh đi đón mẹ tới đây sao.

- !?

Nhìn nhầm

Bà vợ mắt cận thị nặng đứng trước một bức tranh bảo chồng:

- Anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu như thế này.

Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác, khẽ bảo:

- Không phải tranh đâu, cái gương đấy.

Bắt nhầm chú rể

Một viên cảnh sát ra hiệu cho người đàn ông lái xe mô tô dừng lại do anh ta đã vượt quá tốc độ cho phép.

Anh chàng ăn vận rất lịch sự tỏ ra cực kỳ lo lắng:

- Nhưng thưa ông cảnh sát, hãy cho tôi được giải thích…

- Anh hãy im lặng đi. Viên cảnh sát ngắt lời.

- Rõ ràng anh đã phạm luật. Tôi sẽ cho anh giải thích khi đã vào nhà giam và chờ tới lúc cảnh sát trưởng trở về.

- Nhưng thưa ông, thực tình là tôi chỉ muốn nói…

- Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Im lặng. Anh sẽ bị tống giam.

Vài giờ sau, viên cảnh sát nhìn người đàn ông ngồi trong phòng giam và nói:

- May mắn cho anh là cảnh sát trưởng đang ở đám cưới con gái ông ấy. Lúc về, chắc chắn tâm trạng ông ấy sẽ rất tốt.

Người đàn ông lạnh lùng đáp lời.

- Đừng có trông chờ vào điều đó. Tôi chính là chú rể trong đám cưới đó đây.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 16 (2024)

Vui vui 4 ngày trước

Vui vui số 15 (2024)

Vui vui 2 tuần trước

Vui vui số 14 (2024)

Vui vui 4 tuần trước

Vui vui số 12 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 11 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 10 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 3 tháng trước