Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024
01:00 (GMT +7)

Vui vui số 4

Sự cố bất ngờ trên máy bay

Trên một chuyến bay, sau khi kiểm tra tình hình ổn thỏa, phi công trưởng bắt đầu thông báo qua loa:

- Thưa quý khách, đây là phi công trưởng đang nói cùng các bạn. Chào mừng đến với chuyến bay 293 từ New York đến Los Angeles. Thời tiết rất tốt, vì thế chúng ta sẽ có một chuyến bay êm đềm và thoải mái. Xin mời ngồi xuống và thư giãn... Á, ôi trời ơi, thôi chết rồi, chết rồi...

Sau vài giây im lặng, phi công trưởng lại nói tiếp trên loa:

- Thưa quý khách, tôi thành thật xin lỗi nếu tôi có lỡ làm quý vị sợ. Nhưng trong lúc tôi đang nói thì cô tiếp viên mang cho tôi ly cà phê và vô tình làm đổ lên người tôi. Quý vị mà thấy phía trước quần tôi thì biết...

Một hành khách gào lên:

- Thấy cái gì mà thấy, có giỏi thì xuống đây nhìn sau quần tôi này…

Tình bạn của đàn ông là tốt nhất

Người ta đã chứng minh được rằng, tình bạn giữa hai người đàn ông bao giờ cũng tốt đẹp hơn tình cảm giữa hai người phụ nữ.

Câu chuyện sau đây là một ví dụ:

Có cô vợ đi chơi qua đêm, sáng hôm sau cô về nhà và nói với chồng rằng mình đã ngủ ở nhà người bạn thân. Anh chồng lập tức gọi điện cho 10 cô bạn thân nhất của vợ để hỏi cho ra lẽ, cả 10 cô đều khẳng định không hề có chuyện đó.

Đến lượt anh chồng đi qua đêm không về nhà, lý do là nhậu say ngủ ở nhà anh bạn thân. Cô vợ lập tức alô cho 10 người bạn thân nhất của chồng, kết quả là 8 người trong số họ xác nhận chồng cô đã qua đêm ở đó, còn 2 người khác thì khẳng định như đinh đóng cột rằng hiện chồng cô say quá vẫn còn đang ngủ, thậm chí họ còn hỏi cô “có muốn nói chuyện với anh ấy không?”.

Lợi và hại

- Tôi đã ly dị xong bà ấy rồi ông ạ. Và thấy hóa ra mình làm thế rất hay!

- Nghe lạ quá! Thế nó hay ở chỗ nào?

- Tòa buộc mỗi tháng tôi phải trả 60.000 đồng tiền cấp dưỡng cho cô vợ cũ.

- Thế mà hay sao ông?

- Nhưng từ khi mỗi người một ngả thì mỗi tháng tiền điện thoại nhà tôi giảm được 80.000 đồng.

Sợ nhầm lẫn

Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất.

“Đó là một con người trung thực, người chồng thương yêu vợ, người cha nhân hậu...”, cha xứ đọc to rất cảm động.

Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tai đứa con đứng cạnh, thì thầm:

- Con nhìn thử vào quan tài xem có đúng bố của con đang nằm đấy không?

Học hành thời Facebook

- Em làm bài tập chưa Tí?

- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi. Em đã tag thầy rồi đấy. Thầy vào xem nhớ like và comment cho em nhé.

- Tốt lắm. Thầy cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi. Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho thầy nhé.

Tin tốt

Bác sĩ đưa bệnh nhân vào phòng và nói: “Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho anh. Anh muốn nghe tin nào trước?”.

- Cho tôi biết tin tốt.

- Người ta sẽ lấy tên của anh để đặt cho một căn bệnh.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 8

Vui vui 2 ngày trước

Vui vui số 1 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 20

Vui vui 6 tháng trước

Vui vui

Vui vui 7 tháng trước

Vui vui

Vui vui 9 tháng trước

Vui vui

Vui vui 11 tháng trước

Vui vui

Vui vui 1 năm trước