Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
12:26 (GMT +7)

Vui vui

Bằng chứng

Hai vợ chồng trẻ nhà kia cùng vào xem thi người đẹp thời trang. Thấy chồng mình cứ mải mê theo dõi một thí sinh trình diễn, cô vợ sinh nghi bèn hỏi:

- Anh quen cô ấy à?

- Đâu có! Chồng chối. Vợ đành im lặng.

Cho tới lần biểu diễn trang phục tự chọn, cô thí sinh kia ra với bộ áo váy đỏ rất đẹp. Người vợ liền khen:

- Chà! Cô bé mặc bộ váy đẹp quá, có dễ phải tốn cả trăm ngàn?

- Trăm sao được! Một triệu đồng chẵn đấy! Chồng quả quyết.

- Làm gì đến! - Vợ cãi lại.

- Cược nào?

- Ừ thì cược! Bằng chứng đâu?

- Đây!

Người chồng móc túi áo đưa cho vợ tờ hoá đơn còn ghi nợ của cửa hiệu “Thời trang”: đúng một triệu đồng!

Bợm nhậu cả tin

Một bợm nhậu đi ngang quán rượu thấy “đồng nghiệp” mặt đỏ gay đứng trước cửa, ngóng vào trong quán.

Thấy vậy người này hỏi bạn:

- Sao ông không vào nhậu, đứng đây làm gì?

- Tôi vừa bị chủ quán tống ra đây vì trêu chọc vợ gã.

- Ông tính ăn thua đủ với hắn hả?

- Không, tôi nghe gã nói sẽ tống cả bà vợ ra đây nên tôi đứng chờ!

Thí nghiệm thành công

Peter đi học về, bà hỏi:

- Hôm nay cháu học gì?

- Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ.

- Thế ngày mai?

- Cháu chưa biết, còn phải chờ xây lại trường đã!

Bố cháu chỉ muốn đi ngủ

Chú bé hàng xóm lễ phép gõ cửa nhà một người đàn ông mê nghe nhạc rock.

- Bố cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn cái đài cassette được không ạ?

- Nhà cháu có tiệc tùng gì hả ?

- Ồ không, bố cháu chỉ muốn đi ngủ thôi.

- !?

Tuyệt đối chính xác

- Thưa các quý vị, phiến đá này đã tồn tại một trăm nghìn không trăm linh ba năm.

Một khách du lịch nghe vậy ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao mà anh lại biết chính xác như thế?

- Cách đây 3 năm, một nhà địa chất học đã đến đây nghiên cứu và tuyên bố: Phiến đá này có tuổi là một trăm nghìn năm.

Nói chuyện với trời

Một cậu bé theo dõi thợ sửa điện thoại trèo lên cột điện, nối mạch bộ đồ nghề kiểm tra vào thử liên lạc với tổng đài.

Có một sự cố nào đó trong việc nối mạch liên lạc. Chú nhóc đứng nghe một hồi rồi chạy ùa vào nhà la lên:

- Mẹ ơi, ra mà xem mau lên. Có một ông trèo lên cột điện thoại đang nói chuyện với trời.

- Cái gì khiến con nghĩ là ông ấy đang nói chuyện với trời?

- Vì con nghe ông ta la lớn: “A lô! A lô! Trời ơi, có chuyện gì trên đó, có ai chịu nghe không hả? Các ông làm thế là chết tôi rồi”.

A.T (st)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 4 giờ trước

Vui vui số 8

Vui vui 1 tuần trước

Vui vui số 4

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 1 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 20

Vui vui 6 tháng trước

Vui vui

Vui vui 8 tháng trước

Vui vui

Vui vui 10 tháng trước