Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
14:24 (GMT +7)

Vui vui

Biệt tài của vợ

Tom đang đi làm thì phát hiện bạn mình ngồi uống rượu, trông rất ảo não.

Tom tiến lại gần hỏi:

- Chuyện gì mà trông chú thảm thế?

Người bạn ngước lên nhìn Tom với đôi mắt đỏ hoe:

- Ông trời thật quá bất công. Tôi đã có tất cả - tiền bạc, nhà to, xe xịn, và tình yêu tuyệt vời với người con gái xinh đẹp nhất trần gian. Vậy mà đùng một cái, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Tom ngạc nhiên:

- Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra với chú?

Người bạn thở dài:

- Vợ tôi phát hiện.

Cách hay

Hai phụ nữ đang chuyện phiếm với nhau. Một bà nói:

- Tôi luôn gặp rắc rối về việc đánh thức thằng con trai 13 tuổi dậy vào buổi sáng. Đôi khi, gần như là không thể đánh thức được nó dậy.

- Ồ - Bạn bà ta nói - Tôi đã giải quyết chuyện đó với thằng con tôi cách đây lâu rồi. Khi nào tới giờ đánh thức nó dậy, tôi chỉ việc quẳng con mèo lên giường nó.

- Làm thế nào mà lại đánh thức nó dậy được? Bà kia hỏi.

- Bởi vì, bà bạn trả lời - Con tôi ngủ với con chó của nó.

Tùy thuộc

- Thưa bác sĩ! Ôm hôn một người có hại cho sức khỏe hay không?

- Thưa bà, cái đó còn tuỳ thuộc

- Tùy thuộc cái gì!

- Tùy thuộc lúc đó chồng bà có bắt được hay không.

Nhạt miệng

Chuyện trò mãi với người yêu bên gốc cây, cô gái muốn được ăn chút gì cho đỡ đói, bèn gợi ý:

- Anh yêu! “Kiến bò bụng” em đây này.

- Chết chửa! - Chàng hốt hoảng.

- Thôi ta lại ghế đá vậy, chắc ở đấy có tổ kiến.

Ngồi ghế đá một lát nàng nói:

- Em muốn “ấm bụng” một chút!

- Ôi! Chắc hôm nay gió to quá nên em bị lạnh, dầu cù là đây em.

Buồn thật! Cô gái chuyển hướng.

- Anh chẳng hiểu gì cả! Em hoa cả mắt rồi.

- À, chắc em không quen ánh đèn cao áp thôi! Chàng kéo cô gái ra chỗ không… đèn.

Đến nước này thì cô gái đành liều:

- Anh ạ. “Em nhạt mồm, nhạt miệng” quá…

Chưa nghe hết câu, chàng như đã hiểu ý vội kéo nàng vào lòng mình và hôn tới tấp!…

Nhầm

Người chồng nhặt được một bức thư tình ai đó gửi cho vợ đã bị vò nhầu nát ném dưới bếp, lời lẽ trong thư thật thắm thiết nồng nàn. Anh chồng nổi cơn tam bành, hùng hồ gọi vợ:

- Cô kia, cô ghê gớm thật, té ra từ trước đến nay cô lừa tôi, cô cắm sừng cho tôi bao giờ thế?

- Kìa anh, anh nói gì em không hiểu?

- Đừng có giả vờ, giả vịt, cô tưởng tôi không có bằng chứng hả?

- Bằng chứng gì cơ?

- Ngoại tình chứ còn gì nữa!

- Anh dám nói em thế à.

- Thôi đừng “gái đĩ già mồm”, thế cái thư này thằng khốn kiếp nào gửi cho cô đây?

- Trời ơi, tưởng gì! Thế anh không nhận ra đó chính là thư của anh gửi cho em cách đây hơn 10 năm rổi à. Hôm qua dọn tủ, em thấy bừa bộn quá mới đem đốt hết đi đấy, chắc sót lại lá thư này.

 

A.T (st)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 6 giờ trước

Vui vui số 8

Vui vui 1 tuần trước

Vui vui số 4

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 1 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 20

Vui vui 6 tháng trước

Vui vui

Vui vui 8 tháng trước

Vui vui

Vui vui 10 tháng trước