Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
08:26 (GMT +7)

Vẫn còn ít đàn ông

Khắc tìm được

Trời nắng rất đẹp nhưng cậu bé vẫn lấy đôi ủng cao su ra đi. Thấy vậy, bà mẹ bảo:

- Con yêu, ở ngoài đường khô ráo lắm, làm gì có chỗ nào có bùn bẩn và vũng nước mà phải đi ủng?

- Con khắc tìm được những chỗ đó mẹ ạ - Cậu bé vui vẻ đáp.

Không hề cứng

Một người đàn ông bị rạn xương sọ được đưa tới bệnh viện.

Bác sĩ hỏi:

- Anh làm sao thế?

Bệnh nhân trả lời:

- Vợ tôi nhất định không chịu khi tôi nói rằng món bít tết cô ấy làm cho tôi quá cứng.

- Rồi sao nữa?

- Thế là cô ấy cầm miếng bít tết lên và đập vào đầu tôi.

Sốt ruột quá!

Đám đông tụ tập dưới một tòa nhà và ai nấy đều ngửa mặt nhìn lên trên cao. Ở rìa mép mái nhà, có một người đang đứng chuẩn bị nhảy xuống đất.

Trong đám đông, một bà nói với bà bên cạnh:

- Tôi sốt ruột quá. Nếu anh ta không nhảy xuống đất ngay bây giờ, thì tôi sẽ bị trễ xe buýt mất!

Nhắc khéo

Trong nhà hàng, người bồi bàn đưa một bát súp gà cho một người đàn ông đứng tuổi. Khi anh ta vừa quay vào bếp thì người khách gọi anh ta lại.

-Vâng thưa ngài, có chuyện gì vậy?

- Món súp. Nếm nó đi.

- Xin lỗi tôi không rõ, thưa ngài?

- Nào cậu, nếm nó đi.

- Nhưng, thưa ngài, tôi có thể đảm bảo với ngài là món súp rất tuyệt.

- Ừm, ừm, nếm đi.

- Thưa ngài, súp được làm vào sáng nay với những nguyên liệu tốt nhất.

- Làm đi, nếm đi mà!

Anh bồi bàn phát cáu:

- Thôi được rồi, tôi sẽ nếm.

Ngừng lại một lúc, anh ta hỏi:

- Cái thìa đâu rồi?

Người khách đáp lại một cách đắc thắng:

- Đó là mới là vấn đề!

Tên cho món ăn

Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi:

- Ông tên gì?

- Peter - Nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.

- Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?

- P-E-T-E-R - Nhà thám hiểm càng khấp khởi.

- Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.

Lý do không đồng ý

Ông bố nói với con gái: “Bố không đồng ý để con yêu thằng đó đâu!”.

- Sao thế ạ? Anh ấy rất giàu có, lại chững chạc, đứng đắn. Con rất hiểu anh ấy…

- Con đã quen nó bao nhiêu lâu rồi mà bảo hiểu nó?

- Dạ 1 năm rồi bố ạ.

- 1 năm? Còn bố thì học chung với nó những 5 năm cấp 1 và 4 năm cấp 2. Bố hiểu con người đó hơn con.

Lý do xác đáng

Sau bữa ăn, chồng bảo vợ:

- Anh có nghe nói em bị nhà trường trả về, nhưng anh không biết đó lại là trường gia chánh.

Nhiều chuyện

Một bà nhiều chuyện đi khám bệnh. Bà phàn nàn:

- Thưa bác sĩ, có lẽ tôi làm việc quá sức!

Bác sĩ mỉm cười hóm hỉnh nhìn bà nói:

- Nào bà đưa lưỡi cho tôi xem!

Vẫn còn ít đàn ông

Một người đàn ông đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn:

- Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu và phải cai cả cái khoản đàn bà nữa.

Bệnh nhân hoảng hốt:

- Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa?

Bác sĩ bình thản trả lời:

- Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cạo râu.

Vẫn hơn

Vợ vào nhà giam thăm chồng:

- Họ cho anh ăn uống thế nào?

- Không được bằng em nấu nhưng hơn cái không phải rửa chén đĩa.

Lý do thương

Một bà nói với bạn:

- Hôm nay tòa xử cho ly hôn, chồng mình cứ nhất định đòi nuôi cả hai đứa con. Mình thương quá nhưng rồi đành chiều anh ấy vậy...

- Nếu thương thì sao không nuôi giúp anh ấy một đứa?

- Không phải thế? Mình thương vì anh ấy chỉ là bố của một đứa thôi.

Bích Hồng (Sưu tầm)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 16 (2024)

Vui vui 2 tuần trước

Vui vui số 15 (2024)

Vui vui 3 tuần trước

Vui vui số 14 (2024)

Vui vui 1 tháng trước

Vui vui số 12 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 11 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 10 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 4 tháng trước