Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024
04:59 (GMT +7)

Thơ châm Tạp chí VNTN số 7 năm 2022

Đưa tin thất thiệt

Luật An ninh mạng có rồi

Thông tin không chuẩn, lôi thôi có ngày

Mạng xã hội thật là hay

Cập nhật tin tức từng giây từng giờ

Cuộc sống đâu thiếu chữ “ngờ”

Nếu không chú ý, xa mờ thông tin

Bao người chia sẻ, đưa lên

Vì tin thất thiệt gây nên hiểu nhầm

Đưa tin cần lắm chữ “tâm”

Huênh hoang, tự đắc, lỗi lầm đến ngay

Bạn ơi hãy nhớ, từ nay

Đưa tin phải đúng phải hay cho lành…

Mèo @

Hàng rởm

Đầu năm tất bật bán mua

Chọn sao cho đẹp, cho vừa để dâng

Lễ to, lễ nhỏ kính thần

Người dân đâu biết là hàng nổi trôi

Bóc ra mới thấy, ôi thôi…

Hàng rởm, hết hạn mà ngồi ngẩn ngơ

Tiếc tiền, tiếc của thẫn thờ

Từ nay chọn kỹ, mập mờ chớ mua…

Đại Lâm

Lời tâm tình của đất

Suốt mấy ngàn năm vẫn đất này

Mùa vụ mừng reo những luống cày,

Đất hiền lành lắm, đất không nói

Đất chỉ lặng im suốt tháng ngày…

Kinh tế thị trường, đường mở mang

Quý làm sao “tấc đất tấc vàng”!

Thành thị, nông thôn lên “cơn sốt”

Mua bán, phân lô, thật rộn ràng!

Riêng mấy ông “quyền lực” trong tay

Lòng tham vô đáy bỗng phơi bày!

Tự tung tự tác, làm sai trái

Tiền tỷ thu về thấy nặng tay!

Kỷ cương, phép nước chẳng gì đâu!

Cấu kết tham ô, “lộc” ngập đầu

Lưới trời thưa lắm, nhưng không lọt

Quả báo tức thời, chẳng đợi lâu!

Đất hiền, bỗng dậy sóng vì sao?

Lũ quan tham kia bị lật nhào

Đất chỉ lặng im, lời cảnh tỉnh

“Ăn” đất, sớm muộn cũng “nốc ao”!

Lê Đức Đồng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 5 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm số 14

Ngụ ngôn - thơ châm 8 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước