Thứ năm, ngày 02 tháng 05 năm 2024
12:43 (GMT +7)

Thơ châm Tạp chí VNTN số 20

Đây “chợ luận văn ” …

“Dùi mài kinh sử” mấy năm                          

“Trầy vi tróc vảy” luận văn ra trường!

Miệt mài “trích cú tầm chương”

Phân chia, sàng lọc, trăm đường gian nan…

Kết thành hệ thống lớp lang

Vắt óc xử lý từng trang, mệt nhoài!

Giờ không cần học, mới “tài”

“Chợ luận văn” lắm bi hài, là đây!

“Tiền trao cháo múc” có ngay

Đặt “đề tài” trước, ít ngày “làm” xong!

Chờ ngày “trình” trước hội đồng

Đàng hoàng “bảo vệ thành công”, chúc mừng!

Liên hoan, bia bọt tưng bừng

“Thạc sĩ, Tiến sĩ” rộng đường… tương lai!

Ghê thay, sự học ngày nay

Học bát nháo, thành “ông này bà kia”!

“Chợ luận văn” có “từ khuya”

Mà sao không thấy dẹp đi, dân nhờ!

                     Lê Trường Sa

 

Đi tiêm

Đầu thu, gió mát, nắng vàng

Theo tờ giấy gọi, xếp hàng vào tiêm

Tưởng rằng giãn cách ưu tiên

Ai ngờ khi đến, như nêm thế này

Người người chen chúc hăng say

Chẳng màng sợ hãi nguồn lây quanh mình

Dịch dã vẫn đang hoành hành

5K xin nhớ, “vùng xanh” vững vàng.

                     Mèo @

 

Giả

Thuốc thang trị bệnh cứu người

Nhẫn tâm làm giả - tiền tươi... túi đầy

Đồ ăn, thức uống... đó đây

Làm giả nhãn mác - thành dây bịp, lừa

Phạt tù mà vẫn không chừa

Cái thói làm giả... làm bừa xưa nay

Mong ngành chức trách ra tay

Kiểm tra làm gắt - cho ngay vào tù...

                     Thân Đông Thái                 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 5 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm số 14

Ngụ ngôn - thơ châm 8 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước