Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
03:23 (GMT +7)

Thơ châm số Xuân Quý Mão

Quên

 

Tiếp đón dân sao rất hững hờ?

Nghe người đối thoại vẻ thờ ơ!

Xóm làng giờ hóa phường xa lạ

Như chẳng đường chung suốt bấy giờ…

 

Dựa thế ô che trốn nghĩa vụ

Mặc ai chốn lửa đạn xông pha

Ti toe mấy chữ quanh bàn giấy

Khinh cả hương tương với vị cà…

 

Mềm nhũn bàn tay, mắt ngó trời!

Chửa quen “mũ áo”  đã khinh người!

Nhanh quên đận trước phiên bầu bán

Vồ vập từ xa… liến láu cười.

 

                      Thái Thuận Minh

 

Nỗi niềm hội Xuân

 

Sau Cô vít, hội lại đông

Lại chen lấn, lại rắn rồng cầu xin

Hàng quán tạm bợ dựng lên

Trò chơi đen đỏ ngay bên cửa chùa

Hàng quan thách đố, chào mua

Hàng nhái hàng giả, lọc lừa người dân

Đi chùa lễ hội đầu Xuân

Cầu cho an lạc, tĩnh tâm an lành

Chính quyền cần xử lý nhanh

Để lễ hội đỡ nhọc nhằn hàng năm

 

                                          Tú Kỳ

 

Vẽ bệnh - moi tiền

 

Đi khám - vẽ bệnh - moi tiền

Bác sỹ chỉ định - cái quyền rõ to

Bệnh bé ông khám ra to

Cho đi xét nghiệm - đủ trò ranh ma

Người bệnh ai cũng thật thà

Họ tin bác sỹ - người nhà mình thôi

Thế mà bệnh bé của tôi

Bao nhiêu xét nghiệm - thuốc rồi triệu to

Bệnh nhân húng hắng ho, ho

Kê bao nhiêu thuốc - mua cho đủ liều

Vài triệu thế là đi tiêu

Ốm đau bệnh tật - đủ điều khổ thân

Thày thuốc nói vì người dân

Vẽ bệnh - moi tiền dân chết mất thôi

Các cấp vào cuộc cho rồi

Mấy ông khám bệnh - quá tồi - đi tong…

 

                             Nguyễn Anh Đào

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước