Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
09:01 (GMT +7)

Thơ châm số 8 năm 2021

Dẹp ngay đa cấp trá hình!

“Tình người”

nghe rõ là hay

Câu lạc bộ, nối vòng tay ân tình...

Dè đâu đa cấp trá hình

mượn danh thần phật, vong linh... đe người!

“Gieo duyên” to nhỏ... giục mời

khiến bao đầm ấm hóa đời lắt lay...

Bán nhà, góp, góp...

trắng tay!

nát tan, bấn loạn từ ngay nhà mình

Giữa thời tiến bộ văn minh

mà còn mắc phải bẫy "Tình người"? Đau!...

 

Quang Đồng

Khi đất lên “cơn sốt”…

Chuyện đất đai muôn thuở

Lên “cơn sốt” tràn lan.

“Sốt đất” nơi thành thị

“Sốt đất” nơi xóm làng!

Cứ “nghe đồn” đây đó

Là giá đất vọt cao!

Chẳng cần tin kiểm chứng

Đẩy giá lên ào ào!

“Cò đất” chớp thời cơ

“Thổi giá” lên chót vót!

Cứ “rỉ tai” mỗi ngày

Đất này “sắp quy hoạch”!

Nhiều người bị cuốn vào

“Chạy tiền” vay mua đất…

Nhẩm “lãi khủng” về sau

Nhiều khi “mờ” cả mắt!

Biết bao nhiêu vốn liếng

“Chôn” vào đất cỏ xanh!

Chờ không thấy gì cả

Lúc ấy mới giật mình!

Rồi bán thốc bán tháo

Lỗ chỏng gọng lên trời!

Đừng tin lời đường mật

Mà hóa thành công toi!

Trường Sa Đông

Rà soát hộ nghèo

Địa phương rà soát hộ nghèo

Không theo “tiêu chí”, lại theo “cảm tình”

Áp đặt ý kiến cá nhân

Hộ nghèo vào hết gia đình “các quan”

Nhà to sừng sững giữa làng

Thế nhưng họ vẫn cứ mang “hộ nghèo”

Được thẻ khám bệnh cấp theo

Miễn tiền “đóng góp” địa phương yêu cầu…

Trên về soát lại hộ nghèo

Lộ ra “quan chức” làm theo ý mình

“Bịt” sao được việc bất minh

Việc làm “không hợp lòng dân” xin đừng

Phạm Hữu Thung

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước