Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
09:14 (GMT +7)

Thơ châm số 9 (2024)

Tên làng xưa đâu?

 

Tên làng có tự ngàn xưa

Hồn quê máu thịt nắng mưa bao đời.

Tên làng gắn bó lòng người

Vững bền muôn thuở, chẳng rời xa đâu!

 

Mà nay tách nhập ồn ào

Tên làng gán ghép tào lao vô cùng!

Ví như làng Nổ, làng Bùng

Thành tên “Bùng Nổ”, hãi hùng làm sao!

 

Tên làng, ý nghĩa thanh cao

Tâm linh, phong thủy làm đầu xưa nay!

Từ ông quan tới thợ cày

Về làng ngả nón qua đây cúi chào…

 

Tên làng nay ghép vào nhau

Đọc lên chẳng hiểu đuôi đầu chi chi.

Bàn ra chẳng có nghĩa gì

Ghép bừa, ghép đại thôi thì chịu thua!

 

Tên làng ai bán mà mua

Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin?

Mai sau con cháu trách mình

Tên làng xưa mất, tội tình ai mang?

 

Lê Lam Hồng

 

Lố tay

 

Cây xanh đường phố nhiều nơi

Cắt tỉa “cạo trọc” chơi vơi lá cành

Đề phòng cây đổ, gãy cành…

Cưa cắt quá bạo, trở thành lố tay

Nắng thì trời nắng quá dai

Người cần bóng mát thở dài…than ôi…

 

Dương Thu Thủy

 

Đồ chơi độc hại…

 

Cổng trường tưởng đã an toàn

Mà đồ chơi độc lan tràn khắp nơi ?

Nào là “bóng nổ”, “bom hơi”

Nào là “bom thối”, “bùm” rồi thối inh! (*)

Ngó qua xem xét nội tình

Vì ham lợi nhuận đi “rinh” hàng về!

Học trò hiếu động, thích mê

Mua đưa vô lớp, hiểm nguy vô cùng!

Ngửi hơi sặc sụa, hãi hùng

Bởi có khí độc thoát bung ra ngoài.

Gây sốc, viêm họng dài dài

Ảnh hưởng sức khỏe, chặn ngay kịp thời!

Ai người quản lý đồ chơi

Nào ban, nào bệ, nào người ở đâu?

Đồ chơi độc hại kiểm mau

Tiêu hủy, phạt nặng, để lâu… thành bùn!

 

(*) Báo Tuổi trẻ Online ngày 5/4/2024: “Bom thối tràn lan trước cổng trường, công an ra cảnh báo khẩn”.

Thạch Hoài Lam

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 6 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 5 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tháng trước