Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
11:12 (GMT +7)

Thơ châm số 8

Chuyện làm đường, làm mương

 

Điện , đường , trường , trạm

Những tiêu chí nổi bật

Của khu dân cư đổi mới.

 

Chuyện làm đường, làm mương

Nổ bung

Bao chuyện “lạ” vô cùng.

Đó là trình độ yếu kém, non tay

Sự thiếu minh bạch, thẳng ngay

Trong điều hành, quản lý.

Rõ sự vị kỷ

Của những ai chỉ biết lợi cho mình.

Rõ sự nhân từ, hào hiệp, cống hiến, hy sinh…

Của những người dân bình dị.

 

Một đoạn đường mới làm.

Một con mương nhỏ.

Phép thử.

Gương soi.

Cho ta tỏ hơn: Góc khuất người!

 

                                         Mai Thắng

 

Loa đài ầm ĩ phố, thôn

 

Nông thôn, phố xá - yên bình

Bà con lối xóm - ân tình có nhau

Ăn ở có trước có sau

Yên vui, tĩnh lặng - theo màu thời gian

Loa đài ông mở oang oang

Đêm ngày ầm ĩ - phố, làng điếc tai

Nhắc rồi ông vẫn... còn dai

Văn minh xóm, phố... làm sai , làm liều

Muốn cho phố, xóm - dân yêu

Loa, đài nên bỏ - làm điều không nên

Các cháu học bài thâu đêm

Người già vui, nghỉ... ấm êm... đêm ngày

Xin ông hãy bỏ đi ngay

Bình yên, tĩnh lặng... việc hay nên làm...

 

                                                     Đào Đất

 

Chủ nhật xanh!

 

Khắp nơi phát động phong trào

“Chủ nhật xanh”, địa phương nào cũng “Hô”

Thanh niên tứ xứ phu hồ

Người già cuốc xẻng phát bờ, bới mương.

 

Giáo viên dọn khuôn viên trường

Cán bộ đi quét lề đường, ngõ thôn

Ý thức là vẫn tốt hơn

Xong đâu, vào đấy thì còn tệ thêm.

 

Môi trường trong sạch hỏi xem

Thải rác bừa bãi suối đen bốc mùi

“Chủ nhật xanh” có đẩy lui

Môi trường ô nhiễm, hay vui thì làm?

 

                                                          Tre Gai

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 ngày trước

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm số 14

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước