Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
11:19 (GMT +7)

Thơ châm số 7 (2024)

Chữa bệnh bằng… mật!

 

Nhiều ông giữ những chức to

Đương thời khỏe mạnh, chẳng lo bệnh gì!

Ngày đêm ngồi họp tù tì

Tiếp khách “tích cực” sớm khuya bình thường!

 

Vì tai được rót mật, đường

Quen nghe lời ngọt, chuyện thường xưa nay!

Những lời “cay đắng”, gạt ngay

Dù là góp ý tỏ bày tâm tư!

 

Đến khi vi phạm… vô tù

Bao nhiêu thứ bệnh lù lù thòi ra !

Nào nội tạng, nào ngoài da

Gối mòn chân mỏi, lê ra pháp đình!

 

Hỏi ra mới hiểu sự tình

Khi không còn “mật”, thình lình gặp nguy!

Mấy thằng nịnh bợ bỏ đi

Mình trần thân trụi, bệnh thì nặng thêm!

 

Nếu cho ông phục chức quyền

“Mật ngọt” rót tiếp, ông liền khỏe re!

 

Hồng Hạnh Huy

 

Chọn sách

 

Đổi mới sách giáo khoa

Là mục tiêu của Bộ

Mặt bằng mà chưa khá

Sẽ tụt hậu Quốc gia.

 

Nhiều nhà thầu tìm cách

Khỏi mang tiếng "độc quyền"

Đưa về lắm loại sách

Cho trường chọn khách quan.

 

Năm nay thì làm khác

Giáo viên lựa cho mình

Một nhà sách để dạy

Bằng tất cả công minh.

 

Tưởng hay mà cũng dở

Thành nồi lẩu chuyên môn

Mỗi người, phe khó đỡ

Giáo dục chắc buồn hơn!

 

 Cò Lả

 

Cột điện giữa đường

 

Giữa đường “mọc” cột điện to

Đi qua mà thấy lo lo

Tai nạn luôn luôn rình rập

Dây rợ rối như tơ vò

 

Hỏi ra mới biết là do

Trước đây con đường nhỏ hẹp

Giờ rộng không lùi được cột

Thành ra cột “mọc” giữa đường

 

Người quen thì thấy bình thường

Người lạ rình rập tai ương

Mong cho lãnh đạo xã, phường

Kiểm tra sửa nhanh còn kịp.

 

Mai Kha

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 18 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 17 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tuần trước

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước