Thứ tư, ngày 02 tháng 04 năm 2025
02:34 (GMT +7)

Thơ châm số 5 (2025)

 

Ứng dụng ảo

 

Đẹp nhưng đâu phải của mình

Kỹ thuật ghép ảnh, ghép hình thật nguy

Trông thì đẹp đến mê ly

Khuôn mặt ghép đúng, thân thì của ai

Bây giờ thời đại Ây Ai (AI)

Mai này nhỡ chuyện lại sai đôi đường

Chớ cài ứng dụng ẩm ương

Vui chơi giải trí, trăm đường hiểm nguy

Mau mau dừng lại tức thì

Dùng mạng lành mạnh cũng vì bản thân.

 

Tú Kỳ

 

“Mồi ngon”

 

Lạ trời lừa đảo nổi lên

Mượn danh ngành điện giả danh ngân hàng

Kêu đóng tiền điện oang oang

Cho đường link dẫn “dễ dàng” vô ngay

Sinh trắc lỗi, thông tin sai

Làm theo hướng dẫn sửa sai tức thì

Định danh, căn cước gì gì

“Công an” hỗ trợ từ xa làm giùm…!

Ôi thôi ngày một… tùm lum

Hai ba bốn cuộc “núp lùm” dụ ngon

Số phone, danh tính chúng mua

Ngày đêm chúng giả người ngay dụ hoài

Nỗi phiền này chẳng riêng ai…

 

Thủy Mộc

 

Cảnh giác tin giả

 

Lắm màn cắt ghép ma lanh

Trò tin giả, khiến nhiều anh mắc lừa !

Đặt điều nói thiếu nói thừa

Thêm mắm dặm muối, nói bừa, nói điêu!

Chuyện tin giả, cảnh báo nhiều

Mà sao tái diễn là điều không nên!

Làm cho lòng dạ không yên

Tinh thần sa sút, niềm tin xói mòn!

Phải tìm ra tận nguồn cơn

Phạt đau, phạt nặng hỏi còn dám không?

Không làm, thích chạy lông bông

“Nhàn cư - bất thiện”, cha ông nói rồi!

Cái trò giả dối hại người

Gây rối xã hội, thiệt mười, thiệt trăm!

Thời nay cảnh giác nâng tầm

Hết đời tin giả; xanh mầm bình yên!

 

Thạch Hoài Lam

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 4 (2025)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 3 (2025)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 1+2 (2025)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 24 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 23 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 22 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 21 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tháng trước