Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:01 (GMT +7)

Thơ châm số 5 (2024)

Nước uống đóng thùng!

 

Nực cười nước uống đóng thùng

Phóng lên quảng cáo “tiệt trùng” hẳn hoi!

Nào “tia cực tím” đã soi

Vi trùng, vi khuẩn chết toi cả rồi!

 

Còn sạch hơn cả nước sôi

Khỏi công đun nấu lôi thôi làm gì!

Cứ rót ra uống tù tì

Đã qua “kiểm nghiệm” này kia, có liền!

 

Vừa tiện lợi, vừa rẻ tiền

Uống vô “mát mẻ”, chẳng phiền ai đâu

Một thùng uống cũng được lâu

“Tiết kiệm chi phí”, mau mau mua về!

 

“Quy trình” thấy hết chỗ chê

Múc thẳng nước máy, thùng kê bơm vào

Cũng lăn, cũng rửa ào ào

Dán lên cái nhãn, là “giao hàng liền”!

 

Lập lờ đánh lận con đen

Làm ăn ẩu tả, mấy phen hại người!

Lòng tham “một vốn bốn lời”

Phải phạt thật nặng thói đời dối gian!

 

Lê Thị Xuân Hương

  

Xin nhớ nhắc nhau

 

Cờ giăng dọc phố tưng bừng

Đẹp thì có đẹp, vừa mừng vừa lo

Chẳng may có trận gió to

Kèm theo mưa ẩm làm cho rơi liền

Sợi treo, sợi đứt đến phiền

Mắc vào xe cộ, gắn liền hiểm nguy

Mỹ quan đường phố giảm đi

Chẳng ai ra dọn, lối đi tơ mùng

Đẹp thì ai cũng hưởng chung

Đến khi dây đứt, dửng dưng lắc đầu

Bà con xin nhớ nhắc nhau

Xây dựng phố xá đẹp giàu, văn minh

 

Đại Lâm

 

Hành xử văn minh

 

Chùa chiền là chốn tôn nghiêm

Tham quan viếng bái giữ duyên cho mình

Xin đừng ăn nói… thất kinh

Luyên thuyên, sang sảng rất phiền

                                                   xung quanh

Ăn mặc như “đắp chiếu manh”

Hở trên thiếu dưới… rành rành khó coi

Văn minh nếu đã biết rồi

Hành xử cho đúng, mình soi lại mình…

 

Thu Thủy

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 15 giờ trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước