Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024
00:40 (GMT +7)

Thơ châm số 4

Đỗ xe

 

Sáng ra vội vã đi làm

Ô tô ai đỗ chắn ngang trước nhà

Chẳng đủ chỗ để xe ra

Trong lòng bực bội, kêu ca phàn nàn

Đỗ xe chẳng biết hỏi han

Bạ đâu đỗ đấy tràn lan dọc đường

Bao lần báo cả lên phường

Tuyên truyền nhắc nhở tưởng chừng dẹp xong

Bao giờ đường thoáng hè thông

Thì mới hết cảnh long đong đỗ, dừng.

 

                                         Mèo @

 

Dự thảo luật

 

Bộ vừa dự thảo luật

Có chứng chỉ hành nghề

Đấy sẽ làm căn cứ

Được giảng dạy hay không.

 

Luật này có hiệu lực

Giáo viên lại nháo nhào

Tâm trí đâu mà dạy

Phải tư cách pháp nhân?

 

Nghề giáo đã nhiều phen

Chịu biết bao “gạch đá”

Luật ra xong đừng để

Thành cái vòng quẩn quanh!

 

                                Quả Bồ Hòn

 

Năm mới nhắn nhau

 

Năm mới ngày xuân nhắn đến nhau

Mong cho vật giá đừng lên cao

Nhà nhà sung túc, người no ấm

Chung tay xây dựng, nước mạnh giàu!

 

Nhắn ai lên mạng khi đổi trao

Đừng lời đanh đá để lòng đau

Dẫu rằng quen biết hay xa lắc

Cũng nên lời lẽ thật ngọt ngào!

 

Nhắn luôn mấy đứa bán đồ gian

Đừng hám lợi cao mà nói càn

Một tấc tới trời, chuyên lừa dối

Người mua tiền mất, tật lại mang!

 

Năm mới nhắn nhau chỉ mấy lời

Thương yêu, lan tỏa gửi muôn nơi

Văn minh tiến bộ luôn vươn tới

Đồng sức đồng tâm, dạ sáng ngời!

 

                                         Tâm Thanh

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 2 ngày trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm số 14

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước