Thứ tư, ngày 02 tháng 04 năm 2025
02:33 (GMT +7)

Thơ châm số 4 (2025)

Ẩn họa pháo tự chế

 

Cặm cụi từ trước Tết

Giấu giếm pháo để chơi

Đợi giao thừa rồi đốt

Nổ râm ran đất trời

 

Chẳng may chút bất cẩn

Người cụt tay, mắt mù

Đầu năm vào bệnh viện

Thật chẳng hay chút nào

 

Bao gương xấu, gương mờ

Báo đài tuyên truyền suốt

Vẫn liều mình đốt pháo

Khiến nhiều người thêm lo

 

Tết đã qua từ lâu

Vẫn còn nghe pháo nổ

Giữa hội hè, mừng thọ

Đám cưới rồi tân gia,…

 

Đốt pháo, cấm từ lâu

Mà sao vẫn tự chế

Dừng lại ngay đừng để

Ngày xuân lại thêm sầu.

                         

Duy Hưng

 

Đừng vui quá!

 

Tháng giêng là tháng ăn chơi

Bài bạc, bia rượu vẫn “xơi” dài dài

Ăn chơi vẫn kiểu vung tay

Dị đoan, bói toán… đêm ngày vào ra…

Vui gần nào biết trông xa

Chơi giêng cho đã thả ga tiêu xài

Xuân qua, giêng hết lại “cày”

Thu nhập tích cóp đã bay hết vèo

Một năm trước mắt gieo neo

Vui xuân phung phí cái nghèo gọi ta…

 

Thủy Mộc

                  

Rác thải sau tết

 

Sau tết - rác thải tràn lan

Ông quăng - bà vứt - xóm làng mùi hôi

Vứt bừa, vứt bậy - than ôi !

Ruồi, nhặng được dịp - kiếm mồi đông vui

Người dân ngán ngẩm - bùi ngùi

Trách người văn hóa - thụt lùi... đáng chê

Phố phường rồi đến nhà quê

Rác thải dọn sạch - không chê điểm nào

Văn hóa dân trí nâng cao

Vui tết như vậy - đồng bào hoan nghênh...

 

Thân Đông Thái

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 5 (2025)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 3 (2025)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 1+2 (2025)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 24 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 23 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 22 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 21 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tháng trước