Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
09:32 (GMT +7)

Thơ châm số 20

Nỗi lo cổng trường

 

Bao nhiêu quán mọc cổng trường

Hàng thật, hàng giả khó lường hiểm nguy

Thương nhất mấy cháu thiếu nhi

Tan học lại ghé mua tì tì ăn

Ngộ độc thực phẩm “hỏi thăm”

Nhẹ thì đau bụng, nặng nằm viện ngay

Hàng quán hoạt động lâu nay

Bánh kẹo, nước ngọt,… lắt lay quá ngày

Cơ quan quản lý vào ngay

Ngăn chặn những kẻ tiếp tay hại người

Để cho con trẻ vui tươi

An toàn đi học, mọi người an tâm…

 

                                                          Tú Kỳ

 

 

Hổ sắt

 

Những con hổ sắt thời nay

Có thêm men rượu ngất ngây trên đường

Tốc độ cao, thấp xem thường

Đường rộng, đường hẹp khôn lường có hay

Chở hàng thêm tải có ngay

Chở khách chen được mấy tay ngông cuồng

Thế là đánh võng tay buông

Hổ sắt ăn thịt thảm thương cho người

Thổi cồn, luật pháp ai ơi

Để cho ông lái cả đời không say

Cưỡi con hổ sắt đêm ngày

Tránh đem thương tật đắng cay bao nhà

Nhắc anh trước lúc ... đi xa.

 

                                                        Tú Xuân

 

Đẹp đâu chẳng thấy

 

Phong trào làm đẹp xem ra

Được mùa nở rộ - nơi xa nơi gần

Muốn da đẹp lại trắng ngần

Muốn cho cái mũi, muôn phần xinh hơn

Muốn ngực căng - chị ấy bơm

Lông mày, mắt mũi... quét sơn rõ buồn

Hóa chất chẳng rõ ngọn nguồn

Tai ương mang đến... luôn luôn rập rình

Làm rồi chẳng thấy mình xinh

Đẹp đâu chẳng thấy... gia đình nát tan...

 

                                               Sao Mai

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 1 ngày trước

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm số 14

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước