Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024
15:40 (GMT +7)

Thơ châm số 19 (2024)

Sau bão

 

Cơn bão đi qua

Tình người ở lại

Cơn bão đi qua

Bao điều ngẫm ngợi

 

Cây đổ bên đường

Trơ ra gốc nông

Còn bao dứa bọc

Có tin được không?

 

Đường phố thành sông

Xe bơi chết máy

Người lội bì bõm

Thật chán cảnh này

 

Cơn bão đi qua

Tình người lai láng

“Sao kê” lại sáng

Soi tỏ đêm ngày

 

Bão về thật gay

Dân lo nơm nớp

Nhưng cũng nhờ bão

Nhiều chuyện tỏ bày.

                 

                                 Duy Hưng

 

Hô hào

 

Kế hoạch lên từ trước

Tổng vệ sinh xóm làng

Loa xóm kêu oang oang

Mời bà con làm sớm

 

Loa gọi đi gọi lại

Lác đác được vài người

Cầm chổi quét lất phất

Trưởng xóm đứng thở dài

 

Kế hoạch trên đã giao

Xóm nào làm xóm ấy

Công việc chỉ có vậy

Mà chả thấy người đâu

 

Hô hào thì rõ mạnh

Chất lượng thì không cao

Vì thế bảo làm sao

Có phong trào mạnh được…

 

                                        Lê Thị

  

Vì ham quà tặng!

 

Người không quen cũng chẳng thân

Thế mà quà tặng - nhiều lần hứa cho

Đô la tiền triệu đầy kho

Cước phí trả trước - đắn đo làm gì

Mấy bà rồi lại mấy dì

Tham lam chuyển đến - người thì ở đâu

Thế là tiền tỷ - đi tàu

Tăm hơi không thấy - đau đầu khổ chưa

Tham lam vẫn cố không chừa

Tiền thì mất hết - không thừa một xu

Vì ham quà tặng mà “ngu”

Tiền tỷ mất hết - tu hu... kêu trời

Nhân đây xin nhắn đôi lời

Đừng ham quà tặng... mà đời đi tong…

 

                                                Đào Đất

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 18 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 17 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước