Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
13:24 (GMT +7)

Thơ châm số 18 (2024)

Mùa… hao

 

Khai trường không khí hân hoan

Mà sao cha mẹ “hoang mang” trong lòng

Lo sao tránh khỏi… “cái vòng”

Học phí, sách vở… như “tròng” cứ tăng

Sách thì cải cách rất hăng

Năm mới sách mới cắn răng móc tiền

Còn lo bao thứ chi tiền

Sổ vàng sổ bạc móc liền hầu bao

Cho nên lòng thấy… “nao nao”

Mùa thu, mùa của tổn hao… quá chừng…

 

                         Tâm Thanh

 

 Nỗi lo uống rượu

 

Rủ nhau đi uống rượu

Rồi lại lo đường về

Vừa đi vừa lẩm bẩm

Liệu có bị dừng xe

 

Rượu vào đỏ mặt mũi

Nồng độ cồn tăng cao

Giờ chẳng biết làm sao

Nếu đi về gặp chốt

 

Nhìn công an hoảng hốt

Phóng vội chạy thật xa

Nào ngờ vít chân ga

Thế là mang thêm họa

 

Lần sau thôi chả dại

Uống rượu, không lái xe

Vừa đảm bảo sức khỏe

Đỡ mang tiếng bét nhè.

 

                            Lê Độ

  

 Phòng bệnh sau lũ

 

Lũ qua để lại vô vàn

Mầm móng dịch bệnh muôn ngàn hiểm nguy

Nguồn nước xử lý tức thì

Vào đường ăn uống, mối nguy hàng đầu

Bệnh ngoài da cũng lo âu

Nhiễm trùng bệnh phát cũng rầu như ai

Câu chuyện dịch bệnh - thiên tai

Nhà nhà luôn nhớ làm ngay bây giờ…

 

                                   Thủy Mộc

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 17 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tuần trước

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước