Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:07 (GMT +7)

Thơ châm số 15 (2024)

Làm đường!

 

Đoạn đường vài cây số

Cứ kéo sang tháng ngày

Nhà thầu phong bao nặng

Thì sẽ nhận được ngay.

 

Trúng thầu thì để đấy

Ta sẽ hoàn thiện sau

Miễn là chắc phần thắng

Nhận rồi sẽ gỡ mau.

 

Thành ra dự án đấy

Cứ nhom nhem như mèo

Chẳng khác gì cái bẫy

Chỉ làm khổ người dân.

 

Có vài ki lô mét

Người qua thấy mệt nhoài

Chỗ chưa làm bất ổn

Đoạn đã làm vẫn sai!

 

Đừng để thành cái bẫy

Đường đi phải an toàn

Luật giao thông đường bộ

Quy định rồi đúng không?

 

Làm đường ta phải tính

Như cái ngõ nhà mình

Đi lại ta thấy bí

Thì đủng đỉnh làm sao!

 

Quả Bồ Hòn

 

Dẹp ngay sách giả!

 

Năm học mới - đến rồi đây

Sách giả được dịp - tràn đầy nhiều nơi

Cha, mẹ học sinh kêu trời

Sách in rất ẩu - họ lời tiền cao

Bây giờ biết tính ra sao

Mất trang, mất chữ - ai nào thấu cho

Kiểm tra  có rất nhiều kho

Hàng tấn sách giả tung ra thị trường

Con cháu học đến là thương

Mua phải sách giả biết đường nào đây

Làm ăn phi pháp, ăn dày

Dẹp ngay sách giả - đó đây... dân nhờ!

 

Sóng Biển

 

Sửu nhi

 

Suốt ngày hàng quán, cà phê

Tay lướt “ sì- mát”, mồm phèo khói thơm

Cánh tay, chân cẳng đen ngòm

Hình xăm chi chít… mới dòm phát kinh

“Sửu nhi” biện hộ, biện minh

“ Đó là nghệ thuật tụi mình phải theo…!?”

…Thân thể lỏng khỏng eo xèo

Như phường “đập đá” lại trèo… hổ mang

Đi đứng tỏ vẻ làm sang

Báo hại cha mẹ chứ cơm cháo gì!

Sáu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước