Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:19 (GMT +7)

Thơ châm số 14 (2024)

Ảo mộng

 

Nâng ngực, nâng mũi, bơm mông

Hút vài ký mỡ lưng ong sánh đời

Tẩy da, cắt mí, xăm môi

Nhiều tiền đem thả sai nơi, thiệt mình

Sống trong ảo mộng đẹp xinh

Ngày đêm phấp phỏng minh tinh đợi chờ

Nào đâu học được chữ ngờ

Đẹp xinh chẳng thấy, vật vờ bóng ma

Chồng con, bố mẹ lìa xa

Chui vào sáu tấm nghe ca trống kèn!

                                       

                                     Thanh Huyền

 

Tuyên truyền mãi chẳng nghe

 

Mặc cho sớm tối tuyên truyền

Rằng là lừa đảo, hão huyền đấy thôi

Toàn hàng hết đát, nổi trôi

Mà nghe giới thiệu “trời ơi”,… mất tiền

Bao lần hết bảo rồi khuyên

Cho nghe đài, báo tuyên truyền sớm hôm

Nhưng rồi nghe nói ngọt ngon

Lại bị sập bẫy, chẳng còn một xu

Từ thành phố đến thôn quê

Từ trên cõi mạng lại về thế gian

Đâu đâu cũng thấy tràn lan

Lọc lừa dối trá bàng hoàng, khổ dân

Tuyên truyền cảnh báo thật cần

Giúp cho dân hiểu, xa dần hiểm nguy.

                               

                                                     Duy Hưng

 

Sợ!

 

Đúng sai giờ thật mong manh

Cho nên văn bản ban hành chậm hơn

Sếp còn vừa đọc vừa run

Vì chưa hiểu hết cho nên chần chừ

Ngày xưa quân cán trình,… ừ

Qua loa, quýt luýt hết giờ là xong

Bây giờ mà thế đi tong

Nên sợ “trách nhiệm” vì không “thuộc bài”

Sợ bị liên đới, sợ sai

Khiến công việc cứ chậm hoài chẳng xong

Lãnh đạo giờ phải tinh thông

Cái gì cũng biết mới không bị “lòe”.

                      

                                              Lê Kiểu

 

Họp chợ lấn đường

 

Đường dành phương tiện giao thông

Cớ sao chợ họp, hàng không dẹp vào

Bày đồ ra bán ồn ào

Người xe qua lại, làm sao thông đường?

 

Ai mà biết trước tai ương

Người mua kẻ bán tứ phương ngang tàng

Xe to, còi kéo ầm vang

Không nghe, không tránh, gọn sang để nhường.

Chẳng ai đoán trước mà lường

Mất phanh dễ gặp tang thương hỡi trời!

Họp chợ tuân thủ người ơi

Bán mua cũng phải đúng nơi an toàn.

                               

                                                                 Cò Lả

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước