Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:00 (GMT +7)

Thơ châm số 13 (2024)

Cá độ

 

Bóng đá môn thể thao vua

Cớ sao biến tấu… lọc lừa đỏ đen

Cá độ bóng đá thâu đêm

Chỉ trong phút chốc lại thêm nợ nần

Đến khi vỡ nợ bất cần

Tìm đường giải thoát, xa dần thế gian

Mặc cho vợ khóc con can

Vẫn say đắm đuối cả gan cắm nhà

Gia đình tan nát xót xa

Chỉ vì cá độ mà ra thế này

Muốn yên thì hãy dừng ngay

Nếu không thì sẽ có ngày… ra đê!

 

                                                           Đông Cơ

 

Nhỏ nhẹ nhắc nhau

 

Nghe tin nhà hát sáng đèn

Liên hoan kịch nói các miền về đây

Sắp xếp công việc đến ngay

Chẳng kịp chuẩn bị, mới gay thật là…

Nào thì “ba lỗ” qua loa

Nào thì quần ngủ, áo hoa bạc sờn

Tóc tai thì rối bờm xờm

Nước hoa sặc sụa phả thơm khán phòng

Nhìn người ngẫm lại, mà trông

Ăn mặc lịch thiệp, nói năng dịu dàng

“Thánh đường nghệ thuật” thật sang

Ai ơi xin nhớ, nhẹ nhàng nhắc nhau

Đi xem nhìn trước, ngó sau

Lấy cách ăn mặc làm đầu nhớ ghi?

 

                                                               Lê Thị

 

Thương những mùa sen

 

Em chờ em đợi mùa sen

Bên hoa chụp ảnh em “quên” áo quần

Hay vì em cố khoe thân

Ỡm ờ tạo dáng mình trần, câu like

Xưa sen cùng chiếc áo dài

Tạo nên vẻ đẹp trang đài thướt tha

Giả “nàng chăn vịt” điệu đà

Em làm vấy bẩn “quốc hoa” ngàn đời

Lõa lồ chẳng đúng chốn nơi

Lá sen thấp thoáng ngực người thả rông

Thương cho những đóa sen hồng

Bên người “nổi tiếng” hóa bông hoa buồn

 

                                                             Hồng Điệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 15 giờ trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước