Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:01 (GMT +7)

Thơ châm số 12 (2024)

“Bẫy” trên đường

 

Thi công đào lấp mặt đường

Bên ông điện, nước, bên nhà viễn thông

Thêm ông cống rãnh khai dòng

Thi nhau đào lấp cho xong phần mình

Miệng hố toang hoác, chình ình

Hớ hênh che chắn, rập rình hiểm nguy

Bảo nhau đừng cố tính suy

Hố đậy, rãnh chắn, thực thi an toàn!

 

Thu Thủy

 

“Ngáo” quyền lực

 

Cứ tưởng mình giỏi, mình oai

Vênh vang, tự đắc đúng sai bất cần

Thao thao bất tuyệt như thần

“Hô mưa, gọi gió” khiến dân tưởng là

Ngoài đời, trên mạng ba hoa

Rằng là ta giỏi, nhà nhà nghe theo

Xúi giục kẻ xấu làm liều

Hành vi sai trái lại “tiêu” có ngày

Biết điều thì hãy dừng ngay

Nếu tiếp tục “ngáo”, có ngày thiệt thân…

                                       

Duy Hưng

 

Nỗi đau hỏa hoạn

 

Hỏa họa diễn biến khôn lường

Cháy nhà, người mất - bốn phương hãi hùng

Nỗi đau , đau đến tận cùng

Người dân khốn khó - cùng chung thiệt thòi

Pháp lệnh chữa cháy phải coi

Nghiêm túc thực hiện - phải soi, phải tường

Nông thôn, nhà máy phố phường

Chấp hành cho tốt kỷ cương - làm đầu

Nỗi đau hỏa hoạn - giảm sâu

Nhà nhà phấn khởi - hát câu yên bình!

                                                

Đào Đất

 

“Bom” nổ chậm…

 

Thời tiết mưa nắng thất thường

Thức ăn đồ uống… lề đường hàng rong

Lỡ ăn dạ cứ phập phồng

Nhiều vụ ngộ độc trong lòng bất an

Ruồi nhặng sinh sản đầy đàn

Bay đậu, trú ẩn dễ dàng sinh sôi

Thức ăn bám đậu dễ “toi”

Ăn vô ngộ độc… biết moi đường nào!…

                                              

Sáu Tâm

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 15 giờ trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước