Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:21 (GMT +7)

Thơ châm số 11 (2024)

Hè về… lại đi học!

 

Hè về là để vui chơi

Nghỉ ngơi, thư giãn cho người khỏe ra

Rong chơi, chạy nhảy gần xa

Thiên nhiên gần gũi, chan hòa niềm vui

 

Đó là chuyện thuở xa xôi

Giờ con trẻ học cho người khờ luôn!

Đi làm, tiện lợi gửi con

Sẵn cho cháu học vài môn trong hè

 

Chưa vào lớp Một đã nghe

Phải biết trước chữ, không thì gay go!

Đành đăng ký lớp thầy cô

“Yên tâm” cha mẹ khỏi lo sau này

 

Còn bao môn học phải “cày”

Đua nhau học trước, “nhét” đầy cho con

Nghỉ hè ba tháng không còn

Quanh năm học thấy dập dồn búa xua

 

Ngành giáo nhắc chuyện này chưa?

Hay là đành phải chịu thua… học hè

 

Sơn Thị Phà Ca

 

Giữa đường trông thấy mà… buồn

 

Chỉ vì muốn có cảnh quay

Vừa hay vừa lạ chọn ngay mặt đường

Ưỡn à, ưỡn ẹo khoa trương

Tạo dáng các kiểu chẳng nhường trước sau

Mặc cho ai đợi làu bàu

Đội thích nổi tiếng rủ nhau xếp hàng

Múa may theo nhạc rộn ràng

Diễn xong mới thấy ngỡ ngàng “trẻ trâu”

Đường đi phải chỗ chơi đâu

Mà vô tư diễn đau đầu người qua

Trông người phải ngẫm đến ta

 Hành xử cho đúng kẻo là mất vui.

 

Đông Cơ

 

Phơi thóc ra đường

 

Ngày mùa, thóc chở về nhà

Sân vườn lại hẹp biết là phơi đâu

Thôi thì ngó trước nhìn sau

Đem ra đường cái sạch làu phơi luôn

Nhìn thóc lấn lối mà buồn

Xe cộ đi lại, tai ương bất ngờ

Tránh nhau rồi ngã chỏng chơ

Nhẹ thì sứt sát, nặng chờ cáng thương

Hỡi ơi các hộ ven đường

Đừng vì phơi thóc coi thường hiểm nguy

Luật pháp nên nhớ khắc ghi

Lấn đường phơi thóc là vi phạm rồi.

 

Mèo @

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 15 giờ trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước