Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
15:57 (GMT +7)

Thơ châm số 1 năm 2024

Chuyện cuối năm

 

Cuối năm tổng kết cơ quan

Bao nhiêu thành tích lo toan lấy phần

Khó khăn đổ tại khách quan

Báo cáo kết quả tràn lan dài dòng

Chỉ thay số liệu là xong

Nộp lên các cấp rồi mong khen mình

Chỉ tiêu khen thưởng đã trình

Ung dung chờ đợi tên mình được thôi

Khen thưởng kiểu… ối giời ơi

Cấp trên đâu biết mình chơi dài dài

Công việc thì cứ lai rai

Cuối năm vẫn được khen tài lạ chưa

Bao giờ hết cảnh chạy đua

Thành tích thì nhận, hơn thua bực mình

Lãnh đạo cần phải phân minh

Khen chê cho rõ thấu tình trước sau.

 

                                         Mai Kha

 

Anh tài thời nay

 

Đích thị mấy chàng nam sinh

Vừa ra khỏi lớp, hiện hình tay chơi.

Khói thuốc điện tử ngút trời

Ngáo nghênh con mắt, phớt đời, ghê chưa?

Chẳng cần biết nắng hay mưa

Tóc húi cua cứ phơi bừa, cho oai.

Đầu xe máy bốc đoạn dài

Mấy bà đi bộ: “Anh tài thời nay?”.

Đánh võng như thể người say

Hò reo y đúc trẻ ngày cưỡi trâu.

Đỗ hàng nước, rồi kháo nhau

Vào chơi quán nét, làm chầu Free Fire.

Đua đòi “ra dáng” con trai

Mà quên cha mẹ miệt mài làm ăn.

Nhanh tỉnh ngộ, mà học chăm

Ngoài kia cha mẹ lặng thầm áo cơm. 

 

                                  Oanh Kiều

 

Pháo!

 

Nhà nước cấm pháo từ lâu

Bao kẻ vẫn cố làm giàu bất lương

Buôn pháo, đốt pháo đủ đường

Vào tù, tai nạn... ẩm ương... coi thường

Mong nhà chức trách... kỷ cương

Pháp luật nghiêm trị... dân thường  hoan nghênh

 

Xuân sắp về... tết sắp đến

Pháo không còn nổ.... đất trời nở hoa!

 

Đào Đất

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 2 ngày trước

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm số 14

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước