Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
12:44 (GMT +7)

Thơ châm

Mai Văn Thân

Chạy mua sách giáo khoa…

 

Vào thời đổi mới chương trình

Sách giáo khoa lại lình xình, lạ sao!

Cả nhà tất bật, nháo nhào

Tìm mua sách, chạy, nơi nào bán đây?

 

Cửa hàng chỉ có sách này

Phải tìm đồng bộ đã bày vào “khuôn”.

Khác nhau tổ hợp, khác môn

Khác sách nên phải tìm nguồn mà mua!

 

Thế rồi đội nắng đội mưa

Lùng khắp phố thị, sớm trưa mặc lòng!

Nhờ bà rồi lại nhờ ông

Nhờ anh, nhờ chị ra công đi tìm…

 

Tìm sách như thể tìm chim

Sách bán bên Bắc, anh tìm bên Nam.

Bỏ công ăn, bỏ việc làm

Mua sách cho kịp biết làm sao đây?

 

Nếu mà chậm trễ ít ngày

Tìm sách đâu dễ, đọa đày tấm thân!

Mua sách biết mấy gian truân

Nhờ trên soi xét cho dân được nhờ!

 

Nhật Linh Anh

Hứa hão

 

Có một con gọng vó.

Huênh hoang hứa chèo thuyền.

Chân mỏng như tiếng gió.

Chẳng chở được ai đâu?

 

Lại có những con sâu.

Hứa mình không ăn lá.

Đấy là khi no quá.

Đói thì biết ra sao?

 

Có vài kẻ tầm phào.

Hứa mà không kịp nghĩ.

Nên thò bút ra ký.

Thành "củi sấy" đó thôi.

 

Cũng như con khỉ hôi.

Hứa ngày nào cũng tắm.

Nhưng lột sạch cả lông.

Mà mùi sao vẫn khắm.

 

Lời hứa như chiếc đinh.

Đóng sâu vào trong cột.

Rút ra thành lỗ hổng.

Đau đến tận tâm can.

 

Vượt qua những gian nan.

Qua bao nhiêu bão tố.

Lời hứa tựa như núi.

Sừng sững chẳng đổi thay.

 

Thương thay con gọng vó.

Con khỉ và con sâu.

Cả những người không nghĩ.

Lời hứa thành gió bay.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 1 ngày trước

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm số 14

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước