Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:36 (GMT +7)

Thơ châm

Năm K (5K) nhớ thuộc nằm lòng

Chung tay ta chống Cô-Vy

Mấy điều phải thuộc, nhớ ghi nằm lòng

Năm K - là phải nhớ ròng

Mới phòng được dịch, mới phòng được thân

Khẩu trang - vũ khí rất cần

Rửa tay - sát khuẩn mỗi lần về, đi

Khoảng cách - hai mét tức thì

Khai báo y tế - nhớ ghi đủ đầy

Không tụ tập - dễ bị lây

Năm K chống dịch, rất hay nên làm!

Nguyễn Văn Dũng

 

An toàn mùa mưa bão…

Con lên thành phố học

Ba dặn con mấy lời

Mùa mưa bão đã đến

Xin đừng trách ông trời!

Đi đường mang áo phao

Đề phòng đường ngập lụt!

Ta “tự bơi” trên đường

Sợ mấy lần chết hụt!

Nhớ đội nón bảo hiểm

Đề phòng cây gãy, rơi…

Cây “thích” thì cây đổ

Nhỡ trúng là tiêu đời!

Nhớ mang theo “bu gi”

Đề phòng xe chết ngắc!

Nếu bị thì mình thay

Tránh mấy người “chém chặt”!

Nhớ mang theo mì gói

Lỡ kẹt xe giữa đường!

Vẫn có mì dằn bụng

Để có sức tới trường…

Ba dặn con mấy lời

Gọi là kỹ năng sống!

Giữa biển đời rất rộng

Mình “dự phòng” là hơn!

Lão Hạc

 

Ý thức phòng dịch

Đồ bảo hộ vứt ven đường

Ai lại như thế xem thường hiểm nguy

Biết bao người phải cách ly

Vì dịch “cô vit, cô vy” tung hoành

Vậy mà còn chối loanh quanh

Do người bốc dỡ vô tình bỏ rơi

Dịch bệnh đừng có đùa chơi

Cẩn thận không lại “dở hơi” có ngày

Ý thức quyết định nguồn lây

Mọi người xin hãy chung tay giữ gìn!

Minh Khôi

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước