Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
16:20 (GMT +7)

Thơ châm

Xu nịnh

Những lời chót lưỡi đầu môi

Nghe xong sếp lại đứng ngồi… khen hay

Nghe chừng, từ trước đến nay

Những kẻ xu nịnh thường hay được lòng

Công việc thì cứ thong dong

Đến đâu thì đến, lại hòng tiến thân

Xa dân nhưng sếp lại gần

Mồm mép tép nhẩy đỡ đần chân tay

Thói xu nịnh cần dẹp ngay

Trong sạch bộ máy, dân ngày vững tin.

Tú Kỳ

Vỉa hè giờ lại “nóng”

Chưa bước qua mùa hạ

Vỉa hè đã “nóng” lên!

Từ lâu dân quan niệm

Nơi đó “đẻ” ra tiền!

Người người đua lấn chiếm

Xem như của nhà mình!

Không cho ai “xâm phạm”

Khiến dư luận bất bình…

Đầu này bán cà phê

Đầu kia bày bàn nhậu

Bán đủ thứ trên đời

Kêu hoài, không ai thấu?

Vỉa hè, nơi đi bộ

Cần thông thoáng, văn minh.

Có nơi đâu bừa bộn

Như ở xứ sở mình?

Khách dạt xuống lòng đường

Bao hiểm nguy rình rập!

Tai nạn đến bất kỳ

Khi dòng xe tấp nập!

Vỉa hè cần trả lại

Khách bộ hành yên tâm!

Muốn làm ngay, dứt điểm

Lãnh đạo phải “đủ tầm”!

Lê Mạnh Huy

Rác thải đổ bừa

Rác rải độc hại - xưa nay

Quy định xử lý - ngày ngày dọn thu

Chôn lấp dành riêng - có khu

Ông đổ bừa bãi - bỏ tù như chơi

Người dân bức xúc kêu trời

Cả gan ông vẫn - đổ nơi... trong lành

Quê hương đẹp với màu xanh

Chính quyền làm mạnh...mọi ngành chung tay

Kịp thời xử lý chuyện này

Người dân phấn khởi.... ngày ngày yên vui

***

Rác thải sao lại đổ bừa

Pháp luật xử mạnh... cho chừa thói gian...

Thân Đông Thái

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 ngày trước

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước