Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
16:12 (GMT +7)

Thơ châm

Thận trọng tin giả câu “lai”

Suốt ngày lên mạng phao tin

Lấy râu ông nọ gắn tin bà này

Nhào vô nói xấu đó đây

Làm như biết tuốt mà gầy “câu lai”

Thâu đêm suốt sáng chat hoài

Làm ăn bỏ hết để rồi nằm queo

Lên phường bị phạt thêm nghèo

Cho nên thận trọng, tin theo chuốc sầu

Lo làm đừng vào mạng câu

Like nào có giúp gì đâu bạn à

Kiếm tiền lao động mà ra

Đừng tin kẻ xấu hại ta, khổ đời!

Nguyễn Văn Dũng

Chết dân!

Phương án đề ra được mấy xuân?

Mà sao khốn khó? Khổ muôn phần!

Vật tư, thiết bị… kho gần rỗng

Dược liệu, thuốc men… tủ cạn dần…

Thuốc hết, máy hư không sắm sửa!

Người đau, bệnh hiểm đợi lòng nhân…

Phải quy trình mới khó xà xẻo?

Nên mãi câu dầm?(*)... chỉ chết dân!

Thuận Minh

----------

(*) Theo nguồn tin báo chí, một số bệnh viện lớn không chịu mua sắm thuốc men, vật tư y tế bổ sung nên nguồn trong kho cạn kiệt. Bệnh nhân gặp vô vàn khó khăn nguy hiểm…

Sim “rác” bủa vây

Bực mình sim rác bủa vây

Hết rao bán đất tới kêu vay tiền

Giờ làm, giờ nghỉ... chẳng kiêng

Sơ hở là gọi làm phiền... như cha

Gọi không đã, nhắn tin “ma”

Dù luôn từ chối, nó chẳng tha cho mình

Nửa đêm tim đập thình thình

Bởi nghe chuông đổ, tưởng người quen mình có nguy

Lại là cái đám “sửu nhi”

“Công ty tài chính” rù rì: vay hôn?...

Xài sim mà dạ bồn chồn

Buộc đăng chính chủ... mong hơn mấy phần!

Thủy Mộc

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 ngày trước

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước