Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
18:21 (GMT +7)

Thơ châm

Bát nháo mùa lễ hội

Mừng vui mùa trẩy hội về đây

Thăm nhiều ngày hội, lễ xưa nay

Mang hồn dân tộc ngàn năm đó

Thỏa lòng ai mong ước những ngày…

Nhưng mới đi ra, đã thấy rồi

Rác tràn đường, rác ngập nơi nơi…

Xung quanh thắng cảnh toàn ô nhiễm

Kém quá, ý thức của con người!

Mua bán dọc đường, dễ bị “teo”

Gặp toàn những kẻ chỉ cân điêu!

“Móc túi đàng hoàng”, không ai biết

Đâu ai ngờ họ có lắm chiêu!

Vàng mã đốt tung, khói ngập đầu

“Ngựa, xe” thành lửa, được gì đâu!

Lắm người mê muội, đem tiền đốt

Chẳng sửa nhiều, dù nói đã lâu!

Rồi cảnh giữ xe, cảnh quán ăn

Vung tay “chặt chém”, chẳng băn khoăn!

Miễn mình đầy túi là trên hết

Mặc khách than phiền, chẳng nói năng!

Bao giờ mùa lễ hội như xưa

Người đi người đến, đẹp như mơ

Con người thanh lịch, hồn trong trẻo

Giêng hai lại hẹn, lại mong chờ…

                                 Mạnh Huy

Giật mình

Ngỡ ngàng đi đăng kiểm

Phải xếp hàng chờ lâu

Mấy bác xe đến sau

Lại được hô làm trước

Giật mình xe bong xước

Thoạt nhìn cũng đoán ra

Hết “đát” vẫn thả ga

Tung tăng trên đường phố

Đăng kiểm thật lố nhố

Dám coi trời bằng vung

Cứ tự tác tự tung

Rồi bị sờ đến gáy

Bao nhiêu là trái khoáy

Giả dối trước đến nay

Lộng hành giữa ban ngày

Chờ điều tra, làm rõ!

                                Tú Kỳ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 ngày trước

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước