Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
07:50 (GMT +7)

Thành chợ đêm

Thành chợ đêm

Trăm năm trong cõi người ta

Đến mùa Uôn-Cúp thế là lại vui

Chồng em đã chuẩn bị rồi

Mì tôm, cá mực… lại bồi thùng bia

Có hôm thức đợi đến khuya

Chồng em rủ bạn về chia vui cùng

Thế là nhà cửa vui đông

“Vào rồi!” - Dậy đất các ông thét gào

Xem rồi tranh thủ giải lao

Ăn uống lấy sức lại vào ngồi xem

Nhà ai như thể nhà em

Bỗng thành cái quán chợ đêm bùng nhùng!

Nghi Huyền

Mỗi mùa Uôn-Cúp tới

Mỗi mùa Uôn-Cúp tới

Khắp nơi nơi rộn ràng

Từ đầu hôm đến sáng

Nghe reo hò vang vang…

Bao nhiêu người mê bóng

Ngồi “ôm chặt” truyền hình!

Hứng nhào vô cá độ

Quên công việc, gia đình!

Bóng đá bên trời Âu

Bên này mình… thua cả!

Bắt kèo dưới, kèo trên

Bắt kiểu nào cũng… ngã!

Thua đau, phải cầm cố

Xe máy lẫn đồng hồ

Rồi cầm hết của cải

Mặt mũi trông bơ phờ!

Cờ bạc, bác thằng bần

Người xưa từng răn dạy!

Mùa Uôn- Cúp đến rồi

Xin mọi người nhớ lấy!

Thạch Trường Sa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước