Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
06:55 (GMT +7)

Quan tham sợ gì?

“Kí giả”… ăn thật

Mạo danh nhà báo hơi siêu

Phỏng vấn, chất vấn ra điều thạo tay

Ghi ghi, chép chép dở, hay

Săn tin cốt để chộp ngay phong bì.

Giơ thẻ* giả như giơ quyền uy

Nhiều sếp tham sợ… liền xì trăm đô

Mỗi tháng dăm chuyến vòng vo

“Kí giả”… ăn thật lần mò khắp nơi.

Sếp nào thích phỉnh… dễ xơi

Nhà báo rởm đến đánh hơi quấy rầy

Cũng thăm thú hết đó đây,

Cũng chụp được ảnh, cũng quay máy hình.

Nhưng mà nơm nớp giật mình

Có ngày sa lưới, đóng đinh trong tù!

___________

* Thẻ nhà báo

Lê Hồng Thiện

Quan tham sợ gì?

Quan tham sợ báo, sợ đài

Chỉ vì tham nhũng… nên ngài “bịt” tin

Báo nào vạch mặt chỉ tên

Quan mua bằng hết giấu im trong phòng

Mắt thì trợn, má thì phồng

Ai là tác giả đừng hòng thoát thân

Quan gặp sếp lớn ân nhân:

“Vâng! Vâng! Dạ! Dạ! Điều trần giúp em”

Ai cung cấp? Ai cho tin?

Phen này quan quyết phải tìm cho ra

Người cơ quan… Á! Chà! Chà!

Sớm muộn cho nghỉ về nhà hưu non

Báo “phê” giẫy nảy sồn sồn

Báo “nịnh” ông gặp cho ôm phong bì

Tiền chùa ông lại đem chi

Bao nhiêu cũng gật, lo gì mà lo

Chẳng qua của ruộng đắp bờ

Bờ đắp càng lớn, tham ô càng nhiều

Quan tham lảo đảo liêu xiêu

Báo cho mấy liều ngậm đắng nuốt cay

Quan tham sợ báo bấy nay!

Bảo Anh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước