Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:54 (GMT +7)

Quà tặng chồng

Quà tặng chồng

Bà vợ có chuyến công tác ở Pháp. Khi chia tay chồng ở sân bay, bà vợ hỏi:

- Lúc em về, anh muốn quà gì nào?

Anh chồng tếu táo nói:

- Một cô gái Pháp được không?

Bà vợ yên lặng không trả lời.

Hai tuần sau, ông chồng đón vợ ở sân bay:

- Sao rồi em yêu, chuyến công tác thuận lợi chứ?

- Thực sự tuyệt vời. Em yêu Paris!

- Rồi, thế quà anh đâu?

- Ồ, vâng. Em đã cố

gắng hết sức, bây giờ ta đợi chín tháng nữa để xem đó có phải là một bé gái không.

Cách tính tuổi thọ

Hai bà nội trợ đi du lịch Nhật Bản. Tới một nghĩa trang nọ, hai bà đọc các bia mộ, thấy ghi: “Ông Iako Suno, 1936-1973, thọ 10 tuổi”, “Seyri Nihochi, 1905-1975, thọ 15 tuổi”. Quá ngạc nhiên về cách tính tuổi thọ của người Nhật, hai bà liền hỏi người quản trang:

- Vì sao các ông lại ghi tuổi thọ của người đã mất như vậy?

- Ở Nhật Bản, người ta chỉ tính những năm sống hạnh phúc, còn lại không tính vào tuổi thọ.

Một bà quay sang nói với bà kia:

- Như vậy, sau này bia mộ của tôi sẽ ghi: “Bà Sofia, vừa sinh ra đã chết”.

Tên tuổi

Một ca sĩ đi biểu diễn tại tỉnh lẻ. Anh ta đòi bán vé giá cao ngất ngưởng. Ông bầu ngạc nhiên hỏi:

- Giá vé cao thế này ai mà đi xem?

- Ông cứ yên tâm. Cả nước đều biết tên tuổi của tôi mà.

Tới giờ diễn, chỉ có khoảng chục người mua vé vào xem. Ông bầu tức tối nói với ca sĩ:

- Cả nước biết anh là thế này sao?

- Phải, đây là những người cuối cùng chưa biết đến tên tuổi của tôi.

Thỏa hiệp

Một người nói chuyện với đồng nghiệp:

- Hôm qua tôi gặp sếp, ra tối hậu thư: “Một là sếp phải tăng lương cho tôi. Hai là tôi bỏ việc!”. Sau một hồi tranh luận quyết liệt, chúng tôi đã đi đến thỏa hiệp trong hòa bình.

- Thỏa hiệp thế nào?

- Là sếp sẽ không tăng lương, còn tôi sẽ không bỏ việc.

May sao

Mary ngồi tâm sự với cô bạn thân của mình trước ngày cưới. Mary nói:

- Này Helen, có lẽ là cậu chưa biết, thật ra tớ đã yêu Hary ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô bạn thân nghe thấy thế kinh ngạc:

- Thế tại sao cậu không cưới Hary mà lại lấy Bob chứ?

Mary thở dài:

- May sao là sau đó tớ có gặp Hary được vài lần nữa.

- !?!

Chuyện nhà khí tượng

Nhà khí tượng học đọc cho cô thư ký đánh máy bản dự báo thời tiết cho ngày chủ nhật:

- Buổi sáng trời nắng, sau đó, buổi chiều có mưa dông.

- Bực quá nhỉ - cô thư ký thở dài - buổi chiều em lại có cuộc hẹn hò với bạn trai.

- Thế thì cô bỏ mưa dông đi vậy - nhà khí tượng nói.

***

Nhân viên Cục khí tượng thủy văn nhận được cú điện thoại sau đây của một người ở ngoại ô:

- Nếu ông có dăm phút rảnh rỗi, ông có thể ghé qua nhà tôi, Regingard, ở số 14, đường X, phố Y, để tát khỏi tầng hầm nhà tôi chừng mười hai mét khối cái “trời nắng gió nhẹ” của ông được không?

***

- Những người làm việc trong nghề của tôi đều không bao giờ có thể tin chắc vào ngày mai.

- Ông là lính công binh phá mìn?

- Không, tôi là nhà khí tượng học.

***

Người ta hỏi giám đốc đài khí tượng chuyên dự báo thời tiết cho bang Florida:

- Đa số dân chúng phản ứng thế nào khi ông thông báo với họ rằng sắp có một trận gió xoáy có sức tàn phá cực lớn?

- Rất nhiều người gọi

điện đến để hỏi chúng tôi đã đặt một cái tên nào đó cho trận gió xoáy chưa. Nếu chưa, họ đề nghị lấy tên mẹ vợ họ.

Bích Hồng (Sưu tầm)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 16 (2024)

Vui vui 2 tuần trước

Vui vui số 15 (2024)

Vui vui 3 tuần trước

Vui vui số 14 (2024)

Vui vui 1 tháng trước

Vui vui số 12 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 11 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 10 (2024)

Vui vui 3 tháng trước

Vui vui số 9 (2024)

Vui vui 3 tháng trước